Ký sự về trưởng lão Vedikāraka
Trưởng lão Vedikāraka kể: khi đức Phật Piyadassī nhập Niết-bàn, với tâm tịnh tín và ý vui mừng, ông làm viền rào bằng ngọc trai quanh bảo tháp, rải ngọc ma-ni xung quanh, mở lễ hội ở viền rào rồi mệnh chung tại đó. Nhờ nghiệp phước ấy, ở mọi cõi sinh, dù Thiên nhân hay loài người, đều có người cầm giữ ngọc ma-ni trên không trung hầu ông; ông từng làm Chuyển Luân Vương tên Maṇippabhā, và nay đã chứng đắc tuệ phân tích, giải thoát, thắng trí.
Điểm thực hànhLàm viền rào bằng ngọc trai quanh bảo tháp và mở lễ hội tại đó — trang hoàng nơi thánh tích bằng vật quý nhất mình có cũng là một lễ cúng dường.
Trưởng Lão Ký Sự Phẩm Chatta Vedikāraka
bậc Tối Thượng Nhân Piyadassī
với tâm tịnh tín, với ý vui mừng,
tôi đã thực hiện viền rào bằng ngọc trai.
Sau khi cho rải quanh với các viên ngọc ma-ni,
tôi đã thực hiện viền rào tuyệt hảo.
Sau khi thực hiện lễ hội ở viền rào,
tôi đã mệnh chung ở tại nơi ấy.
Nơi chốn nào tôi đi tái sanh
dầu là bản thể Thiên nhân hay nhân loại,
có các người cầm giữ những viên ngọc ma-ni ở trên không trung;
điều này là quả báu của nghiệp phước thiện.
Trước đây một ngàn sáu trăm kiếp,
(cùng) tên Maṇippabhā
ba mươi hai vị vua
đã là các đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao.
Bốn (tuệ) phân tích,
Nghĩa là
Khi đấng Bảo Hộ Thế Gian đã nhập Niết-bàn, Bậc tối thượng nhân Piyadassī (khi ấy), tâm tịnh tín, ý vui mừng, tôi làm viền rào bằng ngọc trai. Rải các viên ngọc ma-ni quanh rồi, tôi làm viền rào tuyệt hảo. Mở lễ hội ở viền rào xong, tôi mệnh chung ngay tại nơi ấy. Sinh vào cõi nào đi nữa, dù là Thiên nhân hay loài người, có người cầm giữ các viên ngọc ma-ni trên không trung; đây là quả của nghiệp phước thiện. Một ngàn sáu trăm kiếp trước, cùng tên Maṇippabhā, ba mươi sáu vị vua (Pāli: chattiṁsa = 36), là các Chuyển Luân Vương có oai lực lớn. Bốn tuệ phân tích,
tám giải thoát và sáu thắng trí, tôi đã chứng đắc;
Nghĩa là
tôi đã làm theo lời dạy của đức Phật.”
Trưởng lão Vedikāraka đã nói những lời kệ ấy như vậy. Ký sự về trưởng lão Vedikāraka là phần thứ ba.