Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Milinda & Apadāna › Ký sự về trưởng lão Atthasandassaka

Ký sự về trưởng lão Atthasandassaka

Atthasandassakattheraapadāna · THA-AP139 · 36 đoạn

Trưởng lão Atthasandassaka kể: ngồi trong khoảnh rừng rộng, ông — khi ấy là Nārada — thấy đấng Lãnh Đạo Thế Gian, bậc đã đoạn tận lậu hoặc, được hội chúng Tỷ-kheo vây quanh. Ông thốt ba bài kệ tán thán: một trăm ngàn vị tam minh, lục thông, đại thần lực vây quanh bậc Toàn Giác — ai thấy mà không tịnh tín? Trí tuệ của Ngài vô biên, không ai trong thế gian gồm cả chư Thiên sánh bằng; Pháp Thân Ngài chiếu sáng như kho mỏ châu ngọc. Nhờ tâm tịnh tín và lời ca ngợi ấy, trong một trăm ngàn kiếp ông không rơi vào khổ cảnh.

Điểm thực hành

Thấy hội chúng một trăm ngàn bậc tam minh vây quanh đức Phật mà không tịnh tín thì thật khó; hãy để cảnh tượng thánh thiện lay động và làm trong tâm mình.

Trưởng Lão Ký Sự Phẩm Sobhita Atthasandassaka

đang ngồi ở nơi khoảnh rừng rộng,
Tôi đã nhìn thấy đấng Lãnh Đạo Thế Gian,
bậc có lậu hoặc đã được đoạn tận, vị đã đạt năng lực,
được vây quanh bởi Hội Chúng tỳ khưu.
“Một trăm ngàn vị có ba minh,
có sáu thắng trí, có đại thần lực
quây quanh bậc Toàn Giác,
ai là người nhìn thấy mà không tịnh tín?
người có sự tương đương về trí tuệ
Ở (thế gian) gồm cả chư Thiên,
bậc Toàn Giác có trí tuệ vô biên
ai là người nhìn thấy bậc Toàn Giác có trí tuệ vô biên mà không tịnh tín?
Pháp Thân đang chiếu sáng
(giống như) toàn bộ hầm mỏ châu ngọc,
Và người ta không thể làm tổn hại
ai là người nhìn thấy (Ngài) mà không tịnh tín?”
Với ba lời kệ này,
vị Nārada Saragacchiya
Padumuttara.
bậc không bị đánh bại
Do sự tịnh tín ấy ở trong tâm
và do sự ngợi ca đức Phật,
trong một trăm ngàn kiếp.
tôi đã không đi đến khổ cảnh
Trước đây ba ngàn kiếp,
(tôi đã là) vị Sát-đế-lỵ tên Sumitta,
là đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật,
có oai lực lớn lao.
Bốn (tuệ) phân tích,

Nghĩa là

Ngồi trong khoảnh rừng rộng, tôi thấy đấng lãnh đạo thế gian, bậc đã đoạn tận lậu hoặc, đã đạt các năng lực, được hội chúng Tỷ-kheo vây quanh. “Một trăm ngàn vị có tam minh, có sáu thắng trí, có đại thần lực, vây quanh bậc Toàn Giác — ai thấy mà không tịnh tín? Người tương đương về trí tuệ với Ngài trong thế gian gồm cả chư Thiên (thì không tìm thấy ai như vậy), bậc Toàn Giác có trí tuệ vô biên — ai thấy mà không tịnh tín? Pháp Thân đang chiếu sáng, như toàn bộ kho mỏ châu ngọc, và người ta không thể nghĩ bàn (làm tổn hại) được, ai thấy Ngài mà không tịnh tín?” Với ba bài kệ này, vị tên Nārada (dòng dõi Vacchala), đã ca ngợi đức Padumuttara, bậc Toàn Giác không bị đánh bại. Nhờ tâm tịnh tín ấy, và nhờ việc ca ngợi đức Phật, Suốt một trăm ngàn kiếp, tôi không đi vào đường dữ Ba ngàn kiếp trước, tôi là vị Sát-đế-lỵ tên Sumitta, là Chuyển Luân Vương đầy đủ bảy báu vật, có oai lực lớn. Bốn tuệ phân tích,

tám giải thoát và sáu thắng trí, tôi đã chứng đắc;

tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.

Nghĩa là

tôi đã làm theo lời dạy của đức Phật.”

Trưởng lão Atthasandassaka đã nói những lời kệ ấy như vậy. Ký sự về trưởng lão Atthasandassaka là phần thứ bảy.