Ký sự về trưởng lão Sobhita
Trưởng lão Sobhita kể: nghe đức Phật Padumuttara thuyết giảng về cảnh giới Bất Tử cho dân chúng đông đảo, ông chắp tay chăm chú và bật thốt lời tán thán: như biển cả đứng đầu các nguồn nước, núi Neru cao quý nhất trong các núi, trí tuệ của đức Phật không ai đạt nổi một phần. Đức Phật ngồi giữa hội chúng Tỷ-kheo nói kệ thọ ký: người ca ngợi trí tuệ của Ngài sẽ không rơi vào khổ cảnh trong một trăm ngàn kiếp, sẽ thiêu đốt phiền não và thành Thinh Văn tên Sobhita. Nay ông đã thiêu đốt phiền não, thành tựu tam minh và tuệ phân tích, giải thoát, thắng trí.
Điểm thực hànhCa ngợi trí tuệ của đức Phật được chính Ngài thọ ký; hãy tập tán thán điều đúng đắn — lời khen chân thật cũng là hạt giống của giải thoát.
Trưởng Lão Ký Sự Phẩm Sobhita Sobhita
bậc Trưởng Thượng của thế gian, đấng Nhân Ngưu
đến tập thể dân chúng đông đảo.
thuyết giảng về vị thế Bất Tử
Sau khi lắng nghe lời nói của Ngài,
tôi đã bật thốt lên lời.
Khi ấy, tôi đã chắp tay lên
và có sự chăm chú.
“Giống như biển cả là đứng đầu trong số các nguồn nước,
núi đá Neru là cao quý trong số các ngọn núi,
tương tợ y như thế những người nào vận hành năng lực của tâm
những người ấy không đạt được một phần trí tuệ của đức Phật.”
Sau khi qui định đường lối trong Giáo Pháp,
đức Phật, đấng Bi Mẫn, bậc Ẩn Sĩ,
đã ngồi xuống ở Hội Chúng tỳ khưu
và đã nói lên những lời kệ này:
“Người nào đã ca ngợi trí tuệ
về đức Phật, đấng Lãnh Đạo Thế Gian,
trong một trăm ngàn kiếp.
người ấy sẽ không đi đến khổ cảnh
(Người ấy) sẽ thiêu đốt các phiền não,
có sự chăm chú, khéo được định tĩnh,
với tên là Sobhita.”
sẽ trở thành Thinh Văn của bậc Đạo Sư,
(Trước đây) năm mươi ngàn kiếp,
bảy vị (cùng) tên Yasuggata
đã là các đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật,
có oai lực lớn lao.
Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt,
tất cả các hữu đã được xóa sạch,
tam minh đã được thành tựu,
tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.
Bốn (tuệ) phân tích,
Nghĩa là
Đấng Chiến Thắng tên Padumuttara, bậc trưởng thượng của thế gian, đấng trâu chúa trong loài người, cho đoàn dân chúng đông đảo, Ngài thuyết giảng về cảnh giới bất tử. Nghe lời Ngài rồi, tôi bật thốt lên lời (tán thán). Khi ấy, tôi chắp tay lên, và chăm chú (một lòng). “Như biển cả đứng đầu các nguồn nước, núi đá Neru cao quý nhất trong các ngọn núi, cũng vậy, những người vận hành bằng năng lực của tâm, họ cũng không đạt nổi một phần (nhỏ) của trí tuệ đức Phật.” Đặt đường lối trong Giáo Pháp xong, đức Phật, đấng bi mẫn, bậc ẩn sĩ, ngồi xuống giữa hội chúng Tỷ-kheo, và nói lên những bài kệ này: “Người nào ca ngợi trí tuệ của đức Phật, đấng lãnh đạo thế gian, Suốt một trăm ngàn kiếp, người ấy sẽ không đi vào đường dữ Người ấy sẽ thiêu đốt các phiền não, chăm chú, khéo định tĩnh, mang tên là Sobhita.” sẽ thành Thinh Văn của bậc Đạo Sư, Năm mươi ngàn kiếp trước, bảy vị cùng tên Yasuggata, là các Chuyển Luân Vương đầy đủ bảy báu vật, có oai lực lớn. Các phiền não của tôi đã bị thiêu đốt, mọi hiện hữu đã bị nhổ sạch, tam minh đã thành tựu, tôi đã làm theo lời dạy của đức Phật. Bốn tuệ phân tích,
tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được chứng đắc;
Nghĩa là
tôi đã làm theo lời dạy của đức Phật.”
Trưởng lão Sobhita đã nói những lời kệ ấy như vậy. Ký sự về trưởng lão Sobhita là phần thứ nhất.