Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Milinda & Apadāna › Ký sự về trưởng lão Sudassana

Ký sự về trưởng lão Sudassana

Sudassanattheraapadāna · THA-AP134 · 32 đoạn

Trưởng lão Sudassana kể: ở bờ sông Vinatā, trong lúc tìm cây pilakkha đang kết trái, ông thấy đấng Lãnh Đạo Thế Gian. Ông cắt bông hoa ketaka đang trổ và dâng lên đức Phật Sikhī, bạch rằng: với trí tuệ nào Ngài đã đạt cảnh giới bất tử, con xin cúng dường chính trí tuệ ấy. Sau khi cúng dường trí tuệ, ông nhìn thấy cây pilakkha và đạt được tuệ ấy; kể từ ba mươi mốt kiếp trước, ông không còn biết khổ cảnh, và nay đã chứng đắc tuệ phân tích, giải thoát, thắng trí.

Điểm thực hành

Cúng dường trí tuệ của đức Phật bằng một bông hoa và lời tán thán — quả đạt được chính là trí tuệ; hãy tôn kính trí tuệ nếu muốn có trí tuệ.

Trưởng Lão Ký Sự Phẩm Sobhita Sudassana

Ở bờ sông Vitatthā,
cây pilakkha đã được kết trái.
Trong khi tìm kiếm giống cây ấy,
tôi đã nhìn thấy đấng Lãnh Đạo Thế Gian.
Sau khi nhìn thấy cây ketaka đã được trổ hoa,
khi ấy tôi đã cắt ở cuống hoa
và đã dâng lên đức Phật Sikhī,
đấng quyến thuộc của thế gian.
với trí tuệ nào Ngài đã đạt được
vị thế trường tồn Bất Tử,
con xin cúng dường trí tuệ ấy.”
“Bạch đức Phật tối thượng, bạch bậc Đại Hiền Trí,
Sau khi cúng dường trí tuệ,
tôi đã nhìn thấy cây pilakkha,
tôi đã được chứng đạt tuệ ấy;
điều này là quả báu của việc cúng dường trí tuệ.
trước đây ba mươi mốt kiếp,
(Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa
tôi không còn biết đến khổ cảnh;
điều này là quả báu của việc cúng dường trí tuệ.
Trước đây mười ba kiếp,
mười hai vị (cùng) tên Phaluggata
đã là các đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật,
có oai lực lớn lao.
Bốn (tuệ) phân tích,

Nghĩa là

Ở bờ sông Vinatā, cây pilakkha đã kết trái. Đang tìm cây ấy, tôi thấy đấng lãnh đạo thế gian. Thấy cây ketaka trổ hoa, khi ấy tôi cắt lấy (hoa) ở cuống, và dâng lên đức Phật, đức Sikhī, thân quyến của thế gian. Với trí tuệ nào Ngài đã đạt được cảnh giới trường tồn, bất tử ấy, con xin cúng dường chính trí tuệ ấy.” “Bạch đức Phật tối thượng, bạch bậc Đại Hiền Trí, Cúng dường trí tuệ xong, tôi nhìn thấy cây pilakkha, tôi đã đạt được tuệ ấy; đây là quả của việc cúng dường trí tuệ. Ba mươi mốt kiếp trước, từ khi tôi dâng bông hoa, tôi không còn biết đường dữ; đây là quả của việc cúng dường trí tuệ. Mười ba kiếp trước, mười hai vị cùng tên Phaluggata, là các Chuyển Luân Vương đầy đủ bảy báu vật, có quả lớn (Pāli: mahapphalā). Bốn tuệ phân tích,

tám giải thoát và sáu thắng trí, tôi đã chứng đắc;

tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.

Nghĩa là

tôi đã làm theo lời dạy của đức Phật.”

Trưởng lão Sudassana đã nói những lời kệ ấy như vậy. Ký sự về trưởng lão Sudassana là phần thứ hai.