Ký sự về trưởng lão Kusumāsaniya
Trưởng lão Kusumāsaniya kể: là vị Bà-la-môn ở thành Dhaññavatī, thông suốt ba tập Vệ-đà và rành về điềm báo, ông đặt năm bó sen xanh lên chiếc ghế nhỏ để dâng cúng trong buổi đoàn tụ với cha mẹ. Khi đức Phật Vipassī dẫn đầu hội chúng Tỷ-kheo đi đến, ông sắp chỗ ngồi trải hoa, thỉnh mời Ngài về nhà, tự tay dâng phần vật thực có sẵn; khi Ngài thọ thực xong, ông dâng thêm bó hoa và Ngài tùy hỷ rồi ra đi. Kể từ chín mươi mốt kiếp trước, nhờ việc dâng hoa ấy ông không còn biết khổ cảnh.
Điểm thực hànhChuẩn bị chỗ ngồi bằng hoa và bữa ăn sẵn có trong nhà dâng bậc giác ngộ — lòng hiếu khách đúng lúc cũng là lễ cúng dường trọn vẹn.
Trưởng Lão Ký Sự Phẩm Sereyya Kusumāsaniya
Tôi đã là vị Bà-la-môn
về (khoa) tướng mạo, về truyền thống
gồm cả văn tự và nghi thức.
biết về từ ngữ, về văn phạm,
tôi được rành rẽ về điềm báo hiệu,
và tôi đã chỉ dạy các học trò về chú thuật.
Là người thông suốt ba tập Vệ-đà,
năm bó sen xanh
ở trên chiếc ghế nhỏ.
Có ý muốn dâng tặng vật hiến cúng
trong khi đoàn tụ với cha mẹ,
Khi ấy, đức Thế Tôn Vipassī,
dẫn đầu Hội Chúng tỳ khưu
trong lúc làm cho tất cả các phương rực sáng.
đi đến,
Sau khi sắp xếp chỗ ngồi,
tôi đã thỉnh mời bậc Đại Hiền Trí.
Sau khi trải ra (các) bông hoa ấy,
tôi đã rước (đức Phật) đến ngôi nhà của mình.
phần vật thực đã có sẵn ở trong nhà của tôi.
đã có sẵn ở trong nhà của tôi.
tôi đã tự tay mình dâng đến đức Phật
Được tịnh tín,
Biết được thời điểm Ngài đã thọ thực xong,
tôi đã dâng cúng bó bông hoa.
Đấng Toàn Tri, sau khi nói lời tùy hỷ,
đã ra đi, mặt hướng phía bắc.
trước đây chín mươi mốt kiếp,
Kể từ khi tôi đã dâng cúng bông hoa
tôi không còn biết đến khổ cảnh;
điều này là quả báu của việc dâng cúng bông hoa.
Vào kiếp kế liền trước đây,
tôi đã là đức vua Varadassana,
là đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật,
có oai lực lớn lao.
Bốn (tuệ) phân tích,
Nghĩa là
Ở thành Dhaññavatī, tôi là vị Bà-la-môn, giỏi về tướng mạo, về truyền thống, gồm cả văn tự và nghi thức. Biết về từ ngữ, văn phạm, tôi rành rẽ về điềm báo, và tôi dạy các học trò về chú thuật. là người thông suốt ba tập Vệ-đà. Năm bó sen xanh, đặt trên chiếc ghế nhỏ. Muốn dâng vật hiến cúng, trong buổi đoàn tụ với cha mẹ, Khi ấy, đức Thế Tôn Vipassī, dẫn đầu hội chúng Tỷ-kheo, đang làm rực sáng mọi phương. Ngài đi đến — Sắp xếp chỗ ngồi xong, tôi thỉnh mời bậc Đại Hiền Trí. Trải các bông hoa ấy ra rồi, tôi rước đức Phật về nhà mình. Phần vật thực có sẵn trong nhà tôi, có sẵn trong nhà của tôi. tôi tự tay dâng lên đức Phật với tâm tịnh tín. Biết lúc Ngài thọ thực xong, tôi dâng cúng bó hoa. Đấng Toàn Tri, sau khi nói lời tùy hỷ, đã ra đi, mặt hướng phía bắc. Chín mươi mốt kiếp trước, từ khi tôi dâng cúng bông hoa, tôi không còn biết đường dữ; đây là quả của việc dâng cúng hoa. Vào kiếp liền trước đây, tôi là đức vua Varadassana, là Chuyển Luân Vương đầy đủ bảy báu vật, có oai lực lớn. Bốn tuệ phân tích,
tám giải thoát và sáu thắng trí, tôi đã chứng đắc;
Nghĩa là
tôi đã làm theo lời dạy của đức Phật.”
Trưởng lão Kusumāsaniya đã nói những lời kệ ấy như vậy. Ký sự về trưởng lão Kusumāsaniya là phần thứ sáu.