Ký sự về trưởng lão Phaladāyaka
Trưởng lão Phaladāyaka kể: là ẩn sĩ thông suốt ba tập Vệ-đà sống gần núi Hi-mã-lạp, ông có giỏ trái cây treo trên ngọn cây. Đức Phật Padumuttara đi khất thực đến gần để tiếp độ ông; với tâm tịnh tín, ông dâng trái cây lên Ngài. Đức Phật đứng trên không trung nói kệ thọ ký: nhờ việc dâng trái cây và nguyện lực của tác ý này, ông sẽ không rơi vào khổ cảnh trong một trăm ngàn kiếp. Quả nhiên ông hưởng thành đạt, đạt vị thế bất động sau khi bỏ hơn thua, và từng làm Chuyển Luân Vương Sumaṅgala.
Điểm thực hànhTrái cây treo sẵn trong rừng cũng thành lễ cúng khi gặp bậc xứng đáng đi khất thực; phước không nằm ở vật lớn nhỏ mà ở tâm dâng cúng.
Trưởng Lão Ký Sự Phẩm Sereyya Phaladāyaka
thông suốt về ba tập Vệ-đà,
ở không xa núi Hi-mã-lạp.
tôi sống tại khu ẩn cư
Tôi có vật cúng dường đến ngọn lửa,
có các bông sen trắng và trái cây.
Sau khi đặt vào trong chiếc giỏ,
tôi đã treo lên ở ngọn cây.
Đấng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara,
vị thọ nhận các vật hiến cúng,
có ý định tiếp độ tôi,
trong khi khất thực Ngài đã đi đến gần tôi.
Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng,
tôi đã dâng cúng trái cây đến đức Phật.
Tôi đã là nguồn sanh lên niềm hạnh phúc,
là sự đưa đến an lạc trong thời hiện tại cho chính tôi.
Bậc Toàn Giác có màu da vàng chói,
vị thọ nhận các vật hiến cúng,
đứng ở trên không trung
đã nói lên lời kệ này:
“Do sự dâng cúng trái cây này
và do các nguyện lực của tác ý,
trong một trăm ngàn kiếp.”
(người này) không đi đến khổ cảnh
Do nhờ nhân tố trong sạch ấy,
tôi đã thọ hưởng sự thành đạt.
tôi đã đạt được vị thế Bất Động.
Sau khi từ bỏ sự hơn thua,
Trước đây bảy trăm kiếp,
tôi đã là đức vua Sumaṅgala,
là đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật,
có oai lực lớn lao.
Bốn (tuệ) phân tích,
Nghĩa là
Là vị giảng sư, thông thạo chú thuật, thông suốt ba tập Vệ-đà, Không xa núi Hi-mã-lạp, tôi sống ở khu ẩn cư. Tôi có vật cúng lửa, có các trái sen trắng. Đặt vào chiếc giỏ rồi, tôi treo lên ngọn cây. Đấng hiểu biết thế gian Padumuttara, bậc xứng thọ nhận các vật hiến cúng, muốn tiếp độ tôi, trong lúc khất thực, Ngài đến gần tôi. Tâm tịnh tín, ý vui mừng, tôi dâng trái cây lên đức Phật. Tôi là nguồn làm nảy sinh niềm vui, mang an lạc hiện tại đến cho chính tôi. Bậc Toàn Giác, sắc vàng chói, bậc xứng thọ nhận các vật hiến cúng, đứng trên không trung, đã nói lên bài kệ này: “Nhờ việc dâng trái cây này, và nhờ nguyện lực của tác ý, suốt một trăm ngàn kiếp.” người này không đi vào đường dữ Nhờ nhân lành trong sạch ấy, tôi hưởng sự thành đạt. Tôi đã đạt vị thế bất động. Sau khi bỏ hơn thua, Bảy trăm kiếp trước, tôi là đức vua Sumaṅgala, là Chuyển Luân Vương đầy đủ bảy báu vật, có oai lực lớn. Bốn tuệ phân tích,
tám giải thoát và sáu thắng trí, tôi đã chứng đắc;
Nghĩa là
tôi đã làm theo lời dạy của đức Phật.”
Trưởng lão Phaladāyaka đã nói những lời kệ ấy như vậy. Ký sự về trưởng lão Phaladāyaka là phần thứ bảy.