Ký sự về trưởng lão Biḷālidāyaka
Trưởng lão Biḷālidāyaka kể: sống trên thảm lá gần núi Hi-mã-lạp, ông đào các rễ củ kalamba, biḷālī, takkala và sửa soạn trái cây rừng. Đức Phật Padumuttara biết được ý định, đã đến chỗ ông; ông dâng củ biḷālī vào bình bát của Ngài. Đức Phật thọ dụng và nói kệ: nhờ tâm tịnh tín khi dâng củ ấy, trong một trăm ngàn kiếp ông không rơi vào khổ cảnh. Nay đây là thân cuối cùng của ông trong vòng luân chuyển.
Điểm thực hànhDâng lên bậc đáng kính phần thức ăn mộc mạc mình có, với tâm tịnh tín, cũng đủ gieo phước lâu dài; quý ở tấm lòng, không ở vật sang.
Trưởng Lão Ký Sự Phẩm Bhikkhadāyi Biḷālidāyaka
Tôi sống trên tấm thảm bằng lá
Khi ấy, tôi đạt được sự ham thích các loại cỏ
và có thói quen nằm ngủ (ở thảm lá).
tôi đào xới các loại rễ củ kalamba,
biḷālī, và takkala.
(các) trái táo, trái bhallātaka, và trái billa,
Sau khi mang lại và sửa soạn
đấng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara,
vị thọ nhận các vật hiến cúng,
Sau khi biết được ý định của tôi,
đã đi đến khu vực của tôi.
Khi bậc Long Tượng,
vị Trời của chư Thiên, đấng Nhân Ngưu đi đến,
tôi đã dâng lên củ biḷālī
và đã đặt vào trong bình bát.
bậc Đại Hùng đã thọ dụng.
Khi ấy, trong lúc làm cho tôi được hoan hỷ,
Sau khi thọ dụng, đấng Toàn Tri
đã nói lên lời kệ này:
“Sau khi làm cho tâm của mình được tịnh tín,
ngươi đã dâng cúng củ biḷālī đến Ta,
trong một trăm ngàn kiếp.”
ngươi không đi đến khổ cảnh
(Đây) là lần cuối cùng của tôi trong sự luân chuyển,
tất cả các hữu đã được xóa sạch.
Tôi duy trì thân mạng cuối cùng
ở Giáo Pháp của đấng Chánh Đẳng Giác.
Trước đây năm mươi bốn kiếp,
(tôi đã là) vị tên Sumekhaliya,
được thành tựu bảy loại báu vật,
là đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao.
Bốn (tuệ) phân tích,
Nghĩa là
Không xa dãy Hi-mã-lạp, tôi sống trên tấm thảm lá, khi ấy tôi ham thích các loại cỏ (làm thức ăn), và có thói quen nằm ngủ (trên thảm lá). Tôi đào các rễ củ kalamba, biḷālī và takkala; trái táo, trái bhallātaka và trái billa, mang về và sửa soạn xong. Đức Padumuttara, đấng hiểu biết thế gian, bậc xứng thọ nhận các vật hiến cúng, sau khi biết ý định của tôi, đã đến chỗ của tôi. Khi bậc Long Tượng, vị trời của chư Thiên, đấng trâu chúa trong loài người, đi đến, tôi cầm củ biḷālī dâng lên, và đặt vào bình bát của Ngài. Đấng Đại Hùng đã thọ dụng; khi ấy, trong lúc làm cho tôi hoan hỷ, sau khi dùng xong, Đấng Toàn Tri đã nói bài kệ này: “Sau khi làm tâm mình trong sạch, tin tưởng, ngươi đã dâng củ biḷālī cho Ta; suốt một trăm ngàn kiếp. ngươi không đi vào đường dữ,” Đây là kiếp cuối của tôi trong vòng luân chuyển; mọi hiện hữu đã bị nhổ sạch. Tôi mang thân cuối cùng này trong Giáo Pháp của đấng Chánh Đẳng Giác. Năm mươi bốn kiếp trước, tôi tên là Sumekhaliya, đầy đủ bảy báu vật, là Chuyển Luân Vương có oai lực lớn. Bốn tuệ phân tích,
tám giải thoát và sáu thắng trí, tôi đã chứng đắc;
Nghĩa là
tôi đã làm theo lời dạy của đức Phật.”
Trưởng lão Biḷālidāyaka đã nói những lời kệ ấy như vậy. Ký sự về trưởng lão Biḷālidāyaka là phần thứ chín.