Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tương Ưng Bộ › Kinh Suy Nghĩ Không Tốt

Kinh Suy Nghĩ Không Tốt

Akusalavitakkasutta · SN9.11 · 18 đoạn

Một vị Tỷ-kheo trong buổi nghỉ ban ngày chìm trong các ý nghĩ xấu: dục, giận dữ và tàn ác. Vị thần rừng đến nói kệ: ông bị ăn mòn vì để tâm không khôn khéo; hãy đổi cách suy nghĩ, nghĩ về bậc Thầy, lời dạy, Tăng đoàn và giới hạnh của mình, thì sẽ được vui mừng, hỷ lạc và chấm dứt khổ đau. Vị Tỷ-kheo nghe xong bừng tỉnh.

Điểm thực hành

Ý nghĩ xấu không phải do hoàn cảnh mà do cách để tâm: khi tâm chìm trong dục và giận, hãy đổi đối tượng suy nghĩ sang bậc Thầy, lời dạy và giới hạnh của mình.

1. Phẩm Rừng Kinh Suy Nghĩ Không Tốt Một lần, một vị Tỷ-kheo ở xứ Kosala, trong một khu rừng. Lúc ấy, vị Tỷ-kheo ấy trong buổi nghỉ ban ngày, đang nghĩ những ý nghĩ xấu, không tốt, tức là: ý nghĩ về dục, ý nghĩ giận dữ và ý nghĩ tàn ác. Vị thần sống trong khu rừng ấy thương xót vị Tỷ-kheo, muốn điều tốt cho vị ấy và muốn làm vị ấy bừng tỉnh, nên đến chỗ vị Tỷ-kheo và nói với vị ấy bằng những bài kệ:

Ông tác ý bất chánh,
Nên say đắm tư duy.
Hãy từ bỏ bất chánh,
Hãy tư duy chơn chánh,
Nương tựa Phật, Pháp, Tăng,
Giữ giới, không thối chuyển,
Ông chắc chắn chứng đạt,
Hân hoan và hỷ lạc.
Với hân hoan sung mãn,
Ông chấm dứt khổ đau.

Nghĩa là

“Vì để tâm một cách không khôn khéo, ông bị các ý nghĩ ăn mòn. Hãy bỏ cách để tâm không khôn khéo ấy, và hãy suy nghĩ một cách khôn khéo. Suy nghĩ về bậc Thầy, về lời dạy, về Tăng đoàn và về giới hạnh của chính mình, ông sẽ tìm được niềm vui mừng, rồi hỷ và an lạc nữa, chắc chắn như vậy. Và khi đầy niềm vui mừng, ông sẽ chấm dứt được khổ đau.”

Vị Tỷ-kheo ấy được vị thần cảnh tỉnh, lòng bừng lên sự khẩn cấp phải tu tập.