Kinh Sāriputta
Tôn giả Sāriputta đang giảng Pháp cho các Tỷ-kheo bằng lời trau chuốt, rõ ràng, làm mọi người phấn khởi và chăm chú lắng nghe. Tôn giả Vaṅgīsa xin nói kệ ứng khẩu tán thán: ngài Sāriputta tuệ sâu thẳm, khéo biết đường và không phải đường, giảng ngắn gọn hay rộng rãi đều hay, giọng như chim sáo tuôn trào, ngọt ngào và đẹp đẽ.
Điểm thực hànhNghe Pháp cho trọn vẹn như các Tỷ-kheo trong kinh: chăm chú, để tâm, tập trung hết lòng và lắng tai — lời dạy chỉ thấm khi tai và tâm cùng mở.
1. Phẩm Vaṅgīsa Kinh Sāriputta Một lần, tôn giả Sāriputta ở gần thành Xá-vệ, trong rừng Kỳ-đà, khu vườn của ông Anāthapiṇḍika. Lúc ấy, tôn giả Sāriputta đang dùng một bài nói chuyện về Pháp để chỉ rõ, khích lệ, làm phấn khởi và làm vui lòng các Tỷ-kheo. Lời của ngài trau chuốt, rõ ràng, mạch lạc và diễn đạt được ý nghĩa. Các Tỷ-kheo ấy chăm chú, để tâm, tập trung hết lòng và lắng tai nghe Pháp. Bấy giờ, tôn giả Vaṅgīsa nghĩ: “Tôn giả Sāriputta đang dùng bài nói chuyện về Pháp để chỉ rõ, khích lệ, làm phấn khởi và làm vui lòng các Tỷ-kheo, với lời trau chuốt, rõ ràng, mạch lạc và diễn đạt được ý nghĩa. Các Tỷ-kheo ấy chăm chú, để tâm, tập trung hết lòng và lắng tai nghe Pháp.
Sao ta không tán thán ngài ngay trước mặt bằng những bài kệ thích hợp?” Rồi tôn giả Vaṅgīsa đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đắp áo choàng lên một bên vai, chắp tay hướng về tôn giả Sāriputta và thưa: “Con có điều muốn nói ứng khẩu, thưa hiền giả Sāriputta! Con có điều muốn nói ứng khẩu, thưa hiền giả Sāriputta!” “Vậy cứ nói điều ứng khẩu của ông, hiền giả Vaṅgīsa,” tôn giả Sāriputta nói. Rồi tôn giả Vaṅgīsa, ngay trước mặt tôn giả Sāriputta, tán thán ngài bằng những bài kệ thích hợp:
Thiện xảo đạo, phi đạo,
Ngài Sāriputta, Là bậc Ðại trí tuệ.
Chính Ngài đang thuyết pháp, Cho các vị Tỷ-kheo.
Ngài giảng cách tóm tắt,
Ngài cũng thuyết rộng rãi.
Như âm thanh vi diệu, Của loại chim Sàli,
Lời Ngài giảng tuôn trào,
Lời Ngài giảng tuôn trào, Tiếng Ngài nghe ngọt lịm.
Tiếng Ngài nghe ngọt lịm.
Với giọng điệu ái luyến,
Êm tai, và mỹ diệu,
Chúng lắng tai nghe pháp, Tâm phấn khởi hoan hỷ,
Chúng lắng tai nghe pháp, Tâm phấn khởi hoan hỷ, Này các vị Tỷ-kheo.
Nghĩa là
Sâu thẳm trong tuệ, thông minh, khéo biết con đường và không phải con đường; Sāriputta, bậc có tuệ lớn, đang giảng Pháp cho các Tỷ-kheo. Ngài giảng một cách ngắn gọn, và cũng nói một cách rộng rãi, đầy đủ. Tiếng gọi của ngài như chim sáo, tuôn trào tài ứng khẩu. Trong lúc ngài giảng, mọi người nghe giọng ngọt ngào của ngài, giọng nói ngọt ngào của ngài, với giọng thu hút, dễ nghe, rõ ràng và đẹp đẽ. Các Tỷ-kheo lắng nghe với lòng vui mừng, tâm hớn hở, họ hướng tai về phía ngài.”