Kinh Moggallāna
Đức Phật ở trên sườn núi Isigili cùng năm trăm vị A-la-hán; tôn giả Mahāmoggallāna dùng tâm mình quan sát xem tâm ai đã giải thoát. Tôn giả Vaṅgīsa xin nói kệ ứng khẩu tán thán: các đệ tử có ba minh kính lễ bậc ẩn sĩ đã vượt qua khổ đau, và Moggallāna với thần thông lớn biết rõ tâm mọi người đã giải thoát, không còn dính mắc.
Điểm thực hànhTâm giải thoát là tâm không còn dính mắc vào bất cứ điều gì — hãy tự quan sát tâm mình mỗi ngày để thấy mình còn vướng ở đâu.
1. Phẩm Vaṅgīsa Kinh Moggallāna Một lần, Đức Phật ở trên sườn núi Isigili, tại Tảng Đá Đen, cùng với một Tăng đoàn đông gồm năm trăm vị Tỷ-kheo, tất cả đều là bậc A-la-hán. Ở đó, tôn giả Mahāmoggallāna dùng tâm mình quan sát tâm của họ, xem tâm ai đã giải thoát, không còn dính mắc gì. Bấy giờ, tôn giả Vaṅgīsa nghĩ: “Đức Phật đang ở trên sườn núi Isigili, tại Tảng Đá Đen, cùng năm trăm vị Tỷ-kheo đều là bậc A-la-hán. Tôn giả Mahāmoggallāna đang dùng tâm mình quan sát tâm của họ, xem tâm ai đã giải thoát, không còn dính mắc gì. Sao ta không tán thán ngài ngay trước mặt Đức Phật bằng những bài kệ thích hợp?” Rồi tôn giả Vaṅgīsa đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đắp áo choàng lên một bên vai, chắp tay hướng về Đức Phật và thưa:
“Con có điều muốn nói ứng khẩu, bạch Thế Tôn! Con có điều muốn nói ứng khẩu, bạch Thiện Thệ!” “Vậy cứ nói điều ứng khẩu của ông, Vaṅgīsa,” Đức Phật nói. Rồi tôn giả Vaṅgīsa, ngay trước mặt Đức Phật, tán thán tôn giả Mahāmoggallāna bằng những bài kệ thích hợp:
Bậc Thánh giả, Mâu-ni, Ðã vượt qua đau khổ.
Những vị chứng Ba minh, Những vị đoạn tử thần, Các đệ tử hầu hạ,
Những vị chứng Ba minh, Những vị đoạn tử thần,
Quán tâm các vị ấy,
Ðại thần lực Mục-liên,
Biết họ được giải thoát,
Không còn có sanh y.
Mọi sở hành đầy đủ, Mọi đức tánh vẹn toàn.
Ngài vượt qua đau khổ,
Mọi sở hành đầy đủ, Mọi đức tánh vẹn toàn.
Như vậy họ hầu hạ, Mâu-ni Gotama,
Nghĩa là
Khi bậc ẩn sĩ đã vượt qua khổ đau ngồi trên sườn núi, bậc ẩn sĩ đã vượt qua khổ đau, ngài được các đệ tử kính lễ, họ có ba minh, đã chiến thắng thần chết. Moggallāna, bậc có thần thông lớn, bao quanh tâm họ bằng tâm mình, Moggallāna, bậc có thần thông lớn, quan sát tâm của họ, đã giải thoát, không còn dính mắc. Đó là cách những người đầy đủ mọi đức tính tốt đẹp kính lễ bậc ẩn sĩ đã vượt qua khổ đau, hoàn hảo về mọi mặt — họ kính lễ Gotama.”