Kinh Saṅgārava
Bà-la-môn Saṅgārava tin rằng tắm nước sáng chiều rửa sạch được điều ác đã làm ban ngày và ban đêm. Theo lời thỉnh cầu của tôn giả Ānanda, Đức Phật đến nhà ông và nói bài kệ: Pháp là cái hồ thật, giới là bến tắm, nước trong không vẩn đục; các bậc hiểu thấu tắm trong hồ ấy rồi qua bờ bên kia mà tay chân vẫn khô. Nghe xong, Saṅgārava xin làm cư sĩ quy y trọn đời.
Điểm thực hànhNước bên ngoài không rửa được điều ác trong tâm: ‘tắm’ đúng cách là sống giữ giới trong cái hồ Pháp mỗi ngày.
2. Phẩm Cư Sĩ Kinh Saṅgārava Câu chuyện xảy ra ở thành Xá-vệ. Lúc ấy, một vị Bà-la-môn tên là Saṅgārava đang sống ở thành Xá-vệ. Ông theo hạnh thanh lọc bằng nước, tin rằng nước làm cho trong sạch; ông sống chăm chỉ lặn ngụp xuống nước vào lúc sáng sớm và lúc chiều tối. Sáng hôm ấy, tôn giả Ānanda mặc y, cầm bát, vào thành Xá-vệ để khất thực. Đi khất thực trong thành Xá-vệ xong, sau bữa ăn, trên đường trở về, tôn giả đến chỗ Đức Phật, cúi lạy Ngài, ngồi xuống một bên và thưa: “Bạch Ngài, có một vị Bà-la-môn tên là Saṅgārava đang sống ở thành Xá-vệ. Ông theo hạnh thanh lọc bằng nước, tin rằng nước làm cho trong sạch; ông sống chăm chỉ tắm gội theo nghi lễ vào lúc sáng sớm và lúc chiều tối.
Bạch Ngài, xin Ngài vì lòng thương xót mà đến nhà của vị Bà-la-môn Saṅgārava.” Đức Phật nhận lời bằng cách im lặng. Sáng hôm ấy, Đức Phật mặc y, cầm bát, đến nhà của vị Bà-la-môn Saṅgārava và ngồi xuống chỗ ngồi đã dọn sẵn. Rồi vị Bà-la-môn Saṅgārava đến chỗ Đức Phật và chào hỏi Ngài. Nói xong mấy lời chào hỏi xã giao thân thiện, ông ngồi xuống một bên. Đức Phật hỏi vị Bà-la-môn Saṅgārava đang ngồi một bên: “Có thật không, này Bà-la-môn, ông theo hạnh thanh lọc bằng nước, tin rằng nước làm cho trong sạch, và sống chăm chỉ lặn ngụp xuống nước vào lúc sáng sớm và lúc chiều tối?” “Đúng vậy, thưa ngài Gotama.” “Nhưng này Bà-la-môn, vì lý do gì ông theo hạnh thanh lọc bằng nước, tin rằng nước làm cho trong sạch, và sống chăm chỉ lặn ngụp xuống nước vào lúc sáng sớm và lúc chiều tối?”
“Thưa ngài Gotama, vì ban ngày tôi làm điều ác nào, chiều đến tôi tắm gội để rửa trôi đi; ban đêm tôi làm điều ác nào, sáng ra tôi tắm gội để rửa trôi đi. Thưa ngài Gotama, vì lý do ấy mà tôi theo hạnh thanh lọc bằng nước.”
Không cấu uế, trong sạch, Ðược thiện nhơn tán thán,
Là chỗ bậc có trí, Thường tắm, trừ uế tạp,
Khi tay chân trong sạch, Họ qua bờ bên kia.
Nghĩa là
Pháp là cái hồ, này Bà-la-môn, mà giới là bậc thang xuống nước, nước trong không vẩn đục, được người lành khen ngợi. Nơi ấy các bậc hiểu thấu xuống tắm, rồi qua bờ bên kia mà tay chân vẫn khô, không ướt.”
Nghe Đức Phật nói vậy, vị Bà-la-môn Saṅgārava thưa với Đức Phật: “Hay quá, thưa ngài Gotama! Thật là hay! Như người dựng đứng lại vật bị lật úp, mở ra vật bị che kín, chỉ đường cho người đang lạc lối, hay thắp đèn trong bóng tối để ai có mắt sáng thì nhìn thấy rõ các vật — cũng vậy, ngài Gotama đã dùng nhiều cách khác nhau để làm sáng tỏ Pháp. Con xin quy y ngài Gotama, quy y Pháp và quy y Tăng đoàn các Tỷ-kheo.” Từ hôm nay cho đến hết đời, xin ngài Gotama nhớ con là người cư sĩ đã tìm về nương tựa.”