Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tương Ưng Bộ › Kinh Người Thợ Xây

Kinh Người Thợ Xây

Navakammikasutta · SN7.17 · 21 đoạn

Vị Bà-la-môn Navakammika đang cho xây dựng trong rừng, thấy Đức Phật ngồi yên dưới gốc cây sa-la, ông hỏi: Ngài làm công việc gì mà vui sống một mình trong rừng? Đức Phật đáp: Ta không còn việc gì phải làm trong rừng — khu rừng phiền não của Ta đã cắt tận gốc, khô héo, không còn gai góc; Ta vui sống một mình vì đã bỏ hẳn sự không hài lòng. Nghe xong, vị Bà-la-môn xin làm cư sĩ quy y trọn đời.

Điểm thực hành

Niềm vui không nhất thiết đến từ làm thêm việc: khi ‘khu rừng’ tham ái trong tâm đã được cắt tận gốc, ở một mình cũng đủ vui.

2. Phẩm Cư Sĩ Kinh Người Thợ Xây Một lần, Đức Phật ở trên đất của người Kosala, trong một khu rừng. Lúc ấy, vị Bà-la-môn Bhāradvāja Thợ Xây đang cho làm một công trình xây dựng trong khu rừng rậm ấy. Ông thấy Đức Phật đang ngồi dưới gốc một cây sa-la, bắt chéo chân, lưng giữ thẳng, đặt sự chú ý rõ ràng ngay trước mặt. Thấy vậy, ông nghĩ: “Ta thích thú với việc cho làm công trình này trong rừng. Không biết Sa-môn Gotama thích thú với việc gì được làm?” Rồi vị Bà-la-môn Bhāradvāja Thợ Xây đến chỗ Đức Phật và nói với Ngài bằng bài kệ:

Nay Ông làm việc gì,
Trong rừng cây sa-la,
Khiến Ông sống một mình, Vui gì Ông tìm được,
Tỷ-kheo Gotama?
Ta không phải làm gì, Trong khu rừng sa-la.
Với Ta, rễ đã cắt, Cả khu rừng rậm rạp,
Như vậy Ta được thoát, Mọi rừng rú chông gai. Tâm Ta không bị đâm,
Một mình sống an lạc, Ðoạn trừ mọi bất mãn, Sống thích thú hoan hỷ.

Nghĩa là

Ngài đang làm những công việc gì, này vị Tỷ-kheo trong rừng sa-la? Làm sao Ngài tìm được niềm vui một mình trong rừng hoang, này Gotama?” Ta không có việc gì cần làm trong rừng; khu rừng của ta đã bị cắt tận gốc, đã khô héo rồi. Ta không còn vướng mắc và gai góc trong rừng; một mình ta vui sống, đã bỏ hẳn sự không hài lòng.”

Nghe Đức Phật nói vậy, vị Bà-la-môn Bhāradvāja Thợ Xây thưa với Đức Phật: “Hay quá, thưa ngài Gotama! Thật là hay! Như người dựng đứng lại vật bị lật úp, mở ra vật bị che kín, chỉ đường cho người đang lạc lối, hay thắp đèn trong bóng tối để ai có mắt sáng thì nhìn thấy rõ các vật — cũng vậy, ngài Gotama đã dùng nhiều cách khác nhau để làm sáng tỏ Pháp. Con xin quy y ngài Gotama, quy y Pháp và quy y Tăng đoàn các Tỷ-kheo.” Từ hôm nay cho đến hết đời, xin ngài Gotama nhớ con là người cư sĩ đã tìm về nương tựa.”