Các Sinh Vật
Đức Phật ví: dù chặt hết cỏ cây trong xứ Diêm-phù-đề làm xiên để xiên hết sinh vật trong biển lớn, xiên vẫn hết trước khi sinh vật nhỏ được xiên hết — cõi mất mát thì lớn lao như vậy. Người đã thành tựu chánh kiến, thoát khỏi cõi mất mát lớn lao ấy, là người hiểu rõ bốn sự thật cao quý đúng như thật. Vì thế, cần cố gắng để hiểu rõ bốn sự thật ấy.
Điểm thực hànhHãy ý thức về kích thước thật của cõi khổ: chánh kiến và sự hiểu rõ bốn sự thật là đường thoát duy nhất đã được kiểm chứng, đừng coi nhẹ việc tu tập chúng.
4. Phẩm Rừng Sīsapā Các Sinh Vật “Ví như, này các Tỷ-kheo (vị tu sĩ khất thực), một người chặt hết cỏ, cây, cành và lá trong xứ Diêm-phù-đề này, gom lại một chỗ; gom lại một chỗ xong, người ấy làm thành những cái xiên. Làm thành những cái xiên xong, các sinh vật lớn trong biển lớn, người ấy xiên lên những cái xiên lớn; các sinh vật vừa trong biển lớn, người ấy xiên lên những cái xiên vừa; các sinh vật nhỏ trong biển lớn, người ấy xiên lên những cái xiên nhỏ. Nhưng này các Tỷ-kheo, các sinh vật to lớn trong biển lớn vẫn chưa hết. Rồi cỏ, cây, cành và lá trong xứ Diêm-phù-đề này sẽ bị dùng hết, cạn hết. Này các Tỷ-kheo, trong biển lớn còn nhiều sinh vật nhỏ hơn nữa, những con không dễ xiên lên các cái xiên.
Vì sao vậy? Vì thân của chúng quá nhỏ bé, này các Tỷ-kheo. Cõi mất mát (những cõi khổ đau, mất hết điều lành) thì lớn như vậy đó, này các Tỷ-kheo. Này các Tỷ-kheo, người đã thành tựu về chánh kiến (cái thấy đúng đắn), được giải thoát khỏi cõi mất mát lớn lao ấy, thì hiểu rõ đúng như thật: “Đây là khổ”, hiểu rõ đúng như thật: “Đây là nguồn gốc của khổ”, hiểu rõ đúng như thật: “Đây là sự chấm dứt của khổ”, hiểu rõ đúng như thật: “Đây là con đường đưa đến sự chấm dứt của khổ”. Vì vậy, này các Tỷ-kheo, cần phải cố gắng để hiểu rõ: “Đây là khổ”, cần phải cố gắng để hiểu rõ: “Đây là nguồn gốc của khổ”, cần phải cố gắng để hiểu rõ: “Đây là sự chấm dứt của khổ”, cần phải cố gắng để hiểu rõ: “Đây là con đường đưa đến sự chấm dứt của khổ”.”
Bài thứ 6.