Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tương Ưng Bộ › Ví Dụ Mặt Trời (1)

Ví Dụ Mặt Trời (1)

Paṭhamasūriyasutta · SN56.37 · 9 đoạn

Đức Phật dạy: như ánh bình minh là dấu hiệu báo trước mặt trời mọc, chánh kiến là cái đi trước, dấu hiệu báo trước cho việc hiểu rõ trọn vẹn bốn sự thật cao quý đúng như thật. Vị Tỷ-kheo có chánh kiến thì chắc chắn sẽ hiểu rõ: đây là khổ, đây là nguồn gốc của khổ, đây là sự chấm dứt của khổ, đây là con đường đưa đến sự chấm dứt của khổ.

Điểm thực hành

Muốn hiểu rõ bốn sự thật, hãy bắt đầu bằng việc sửa cái thấy của mình cho đúng: mỗi ngày kiểm tra một quan niệm sai lệch và thay nó bằng cách thấy đúng với sự thật.

4. Phẩm Rừng Sīsapā Ví Dụ Mặt Trời (1) “Này các Tỷ-kheo (vị tu sĩ khất thực), đối với mặt trời mọc, cái đi trước, dấu hiệu báo trước, chính là ánh bình minh. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, đối với vị Tỷ-kheo, cái đi trước, dấu hiệu báo trước cho việc hiểu rõ trọn vẹn bốn sự thật cao quý đúng như thật, chính là chánh kiến (cái thấy đúng đắn). Này các Tỷ-kheo, đối với vị Tỷ-kheo có chánh kiến, điều này có thể được chờ đợi: vị ấy sẽ hiểu rõ đúng như thật: “Đây là khổ”, sẽ hiểu rõ đúng như thật: “Đây là nguồn gốc của khổ”, sẽ hiểu rõ đúng như thật: “Đây là sự chấm dứt của khổ”, sẽ hiểu rõ đúng như thật: “Đây là con đường đưa đến sự chấm dứt của khổ”. Vì vậy, này các Tỷ-kheo, cần phải cố gắng để hiểu rõ: “Đây là khổ”, cần phải cố gắng để hiểu rõ: “Đây là nguồn gốc của khổ”, cần phải cố gắng để hiểu rõ: “Đây là sự chấm dứt của khổ”, cần phải cố gắng để hiểu rõ: “Đây là con đường đưa đến sự chấm dứt của khổ”.”

Bài thứ 7.