Áo Quần Và Đầu
Đức Phật hỏi: khi áo quần hay đầu tóc đang cháy thì cần làm gì; các Tỷ-kheo đáp phải dốc hết ý muốn mãnh liệt, cố gắng, nỗ lực, bền bỉ, không chùn bước, chú tâm và hiểu biết rõ ràng để dập tắt. Đức Phật dạy hãy để mặc áo và đầu đang cháy, mà dùng chính mức khẩn trương ấy để hiểu rõ trọn vẹn bốn sự thật cao quý chưa được hiểu rõ.
Điểm thực hànhHãy mượn mức khẩn trương của lúc đầu tóc cháy để áp vào việc quan trọng nhất: hôm nay, dành cho việc quán xét bốn sự thật cùng một sự dốc sức như khi mình đang dập một đám cháy trên đầu.
4. Phẩm Rừng Sīsapā Áo Quần Và Đầu “Này các Tỷ-kheo (vị tu sĩ khất thực), khi áo quần hay đầu tóc đang cháy, thì cần phải làm gì?” “Bạch Đức Phật, khi áo quần hay đầu tóc đang cháy, để dập tắt chiếc áo ấy hay mái đầu ấy, cần phải có ý muốn mãnh liệt, sự cố gắng, sự nỗ lực, sự bền bỉ, sự không chùn bước, tâm chú ý tỉnh táo và sự hiểu biết rõ ràng.” “Này các Tỷ-kheo, hãy bỏ mặc chiếc áo hay mái đầu đang cháy, đừng để ý tới chúng, mà hãy dùng ý muốn mãnh liệt, sự cố gắng, sự nỗ lực, sự bền bỉ, sự không chùn bước, tâm chú ý tỉnh táo và sự hiểu biết rõ ràng để hiểu rõ trọn vẹn bốn sự thật cao quý chưa được hiểu rõ trọn vẹn, đúng như thật. Bốn sự thật nào?
Sự thật cao quý về khổ, sự thật cao quý về nguồn gốc của khổ, sự thật cao quý về sự chấm dứt của khổ, sự thật cao quý về con đường đưa đến sự chấm dứt của khổ. Vì vậy, này các Tỷ-kheo, cần phải cố gắng để hiểu rõ: “Đây là khổ”, cần phải cố gắng để hiểu rõ: “Đây là nguồn gốc của khổ”, cần phải cố gắng để hiểu rõ: “Đây là sự chấm dứt của khổ”, cần phải cố gắng để hiểu rõ: “Đây là con đường đưa đến sự chấm dứt của khổ”.” Bài thứ 4.