Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tương Ưng Bộ › Cái Gậy

Cái Gậy

Daṇḍasutta · SN56.33 · 11 đoạn

Đức Phật dùng hình ảnh cây gậy tung lên không trung, lúc rơi bằng đầu gốc, lúc rơi bằng đầu ngọn: chúng sinh bị vô minh che chắn, bị khát ái trói buộc, cứ như vậy mà đi hết thế giới này sang thế giới khác. Nguyên nhân là vì họ chưa thấy bốn sự thật cao quý. Vì thế, cần cố gắng để hiểu rõ bốn sự thật ấy.

Điểm thực hành

Đời sống lên xuống vô định như cây gậy rơi không chủ đích; muốn ra khỏi sự may rủi ấy, việc cần làm là thấy cho rõ bốn sự thật cao quý.

4. Phẩm Rừng Sīsapā Cái Gậy “Ví như, này các Tỷ-kheo (vị tu sĩ khất thực), một cây gậy được tung lên không trung: có lúc nó rơi xuống bằng đầu gốc, có lúc rơi xuống bằng đầu ngọn; cũng vậy, này các Tỷ-kheo, chúng sinh bị vô minh che chắn, bị khát ái trói buộc, cứ chạy dài, trôi lăn trong vòng sinh tử: có lúc đi từ thế giới này sang thế giới khác, có lúc từ thế giới khác trở về thế giới này. Vì sao vậy? Vì chưa thấy bốn sự thật cao quý, này các Tỷ-kheo. Bốn sự thật nào? Sự thật cao quý về khổ, sự thật cao quý về nguồn gốc của khổ, sự thật cao quý về sự chấm dứt của khổ, sự thật cao quý về con đường đưa đến sự chấm dứt của khổ. Vì vậy, này các Tỷ-kheo, cần phải cố gắng để hiểu rõ: “Đây là khổ”, cần phải cố gắng để hiểu rõ: “Đây là nguồn gốc của khổ”, cần phải cố gắng để hiểu rõ: “Đây là sự chấm dứt của khổ”, cần phải cố gắng để hiểu rõ: “Đây là con đường đưa đến sự chấm dứt của khổ”.”

Bài thứ 3.