Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tương Ưng Bộ › Kinh Giảng Đường Gạch (2)

Kinh Giảng Đường Gạch (2)

Dutiyagiñjakāvasathasutta · SN55.9 · 16 đoạn

Vẫn tại giảng đường gạch, Tôn giả Ānanda hỏi về bốn người cùng tên Asoka vừa qua đời — một Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo-ni, một cư sĩ và một nữ cư sĩ. Đức Phật xác nhận vị Tỷ-kheo Asoka đã dứt hết lậu hoặc ngay trong đời này, phần còn lại được giải thích như kinh trước, và Ngài nhắc lại Gương Pháp để vị Thánh đệ tử tự tuyên bố về mình.

Điểm thực hành

Khi nghe tin ai qua đời, hãy nhớ đến Gương Pháp và soi lại bốn điều nơi chính mình thay vì chỉ tò mò về cõi đến của người khác.

1. Phẩm Cửa Tre Kinh Giảng Đường Gạch (2) Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ānanda bạch Đức Phật: “Bạch Ngài, vị Tỷ-kheo (vị tu sĩ khất thực) tên là Asoka đã qua đời. Vị ấy đã sinh về đâu trong đời sau? Bạch Ngài, vị Tỷ-kheo-ni tên là Asokā đã qua đời; Bạch Ngài, cư sĩ tên là Asoka đã qua đời; và nữ cư sĩ tên là Asokā đã qua đời. Họ đã sinh về đâu trong đời sau?” “Này Ānanda, vị Tỷ-kheo Asoka đã qua đời sau khi dứt hết các lậu hoặc (những ô nhiễm sâu trong tâm), ngay trong đời này tự mình hiểu rõ, chứng ngộ và sống với tâm giải thoát không còn ô nhiễm, tuệ giải thoát. (Phần còn lại được giải thích như trong bài kinh trước.) Đó chính là Gương Pháp, này Ānanda.

Vị Thánh đệ tử có Gương Pháp này, nếu muốn, có thể tự tuyên bố về mình: “Tôi đã dứt hẳn việc sinh vào địa ngục, cõi súc sinh và cõi ngạ quỷ. Tôi đã dứt hẳn mọi nơi chốn mất mát, cõi xấu và chốn sa đọa. Tôi là bậc Dự lưu! Tôi không còn rơi xuống cõi khổ, đã chắc chắn, hướng đến giác ngộ.” Thứ chín.