Kinh Mưa
Đức Phật dùng hình ảnh cơn mưa lớn trên đỉnh núi: nước làm đầy hốc núi, hồ nhỏ, hồ lớn, sông nhỏ, sông lớn rồi đến biển cả. Cũng vậy, lòng tin vững chắc nơi Phật, Pháp, Tăng đoàn và giới được các bậc Thánh yêu quý của vị Thánh đệ tử chảy xuôi, đến bờ bên kia và đưa đến sự dứt hẳn các lậu hoặc.
Điểm thực hànhĐừng coi thường những dòng nước nhỏ: một chút lòng tin và một điều giới được giữ hôm nay đang chảy về phía dứt sạch lậu hoặc.
4. Phẩm Dòng Phước Sung Mãn Kinh Mưa “Này các Tỷ-kheo (vị tu sĩ khất thực), ví như khi trời mưa lớn trên đỉnh núi, nước mưa chảy theo chỗ trũng, làm đầy các hốc núi, khe núi và suối nhỏ; khi các hốc núi, khe núi và suối nhỏ đã đầy, chúng làm đầy các hồ nhỏ; hồ nhỏ đầy thì làm đầy hồ lớn; hồ lớn đầy thì làm đầy các sông nhỏ; sông nhỏ đầy thì làm đầy các sông lớn; sông lớn đầy thì làm đầy biển lớn. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử có lòng tin vững chắc, đã tự mình kiểm chứng, đối với Đức Phật, đối với Pháp và đối với Tăng đoàn, và có các giới được các bậc Thánh yêu quý; những điều này chảy xuôi, đi đến bờ bên kia, và đưa đến sự dứt hẳn các lậu hoặc (những ô nhiễm sâu trong tâm).”
Thứ tám.