Kinh Mahānāma
Mahānāma hỏi Đức Phật năm mức định nghĩa về người cư sĩ: là cư sĩ khi đã quy y Tam Bảo; đầy đủ giới khi tránh xa năm việc ác; đầy đủ lòng tin khi tin vào sự giác ngộ của Đức Phật; đầy đủ buông xả khi sống với tâm sạch keo kiệt; và đầy đủ trí tuệ khi có trí tuệ về sinh và diệt của các pháp.
Điểm thực hànhHãy tự chấm mình theo năm mức của kinh — quy y, giới, lòng tin, buông xả, trí tuệ — và chọn mức yếu nhất để luyện trong tuần này.
4. Phẩm Dòng Phước Sung Mãn Kinh Mahānāma Một lần, Đức Phật ở giữa dân chúng Sakya, gần thành Kapilavatthu, trong khu vườn cây bàng. Rồi Mahānāma người Sakya đến chỗ Đức Phật; đến nơi, ông đảnh lễ Đức Phật rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Mahānāma người Sakya thưa với Đức Phật: “Bạch ngài, đến mức nào thì một người được coi là cư sĩ?” “Này Mahānāma, khi một người đã quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng đoàn, đến mức ấy, này Mahānāma, người ấy là cư sĩ.” “Bạch ngài, đến mức nào thì một cư sĩ được coi là đầy đủ giới?” “Này Mahānāma, khi người cư sĩ tránh xa việc giết hại sinh mạng, tránh xa việc lấy của không cho, tránh xa việc sống tà hạnh trong các dục, tránh xa việc nói dối, tránh xa việc đắm say các chất say như rượu, đến mức ấy, này Mahānāma, người cư sĩ đầy đủ giới.”
“Bạch ngài, đến mức nào thì một cư sĩ được coi là đầy đủ lòng tin?” “Ở đây, này Mahānāma, người cư sĩ có lòng tin, tin vào sự giác ngộ của Đức Phật: “Đó là Đức Phật: bậc đáng kính, bậc giác ngộ trọn vẹn, đầy đủ trí tuệ và đức hạnh, bậc đã đi đến bến an lành, người hiểu thấu thế gian, người dẫn dắt cao nhất cho những người đáng được dẫn dắt, Thầy của chư thiên và loài người, bậc giác ngộ, bậc tôn quý.” Đến mức ấy, này Mahānāma, người cư sĩ đầy đủ lòng tin.” “Bạch ngài, đến mức nào thì một cư sĩ được coi là đầy đủ sự buông xả?” “Ở đây, này Mahānāma, người cư sĩ sống ở gia đình với tâm đã sạch vết nhơ của sự keo kiệt, rộng rãi buông xả, bàn tay rộng mở, vui thích buông bỏ, sẵn sàng đáp lại lời xin, vui thích cho đi và chia sẻ, đến mức ấy, này Mahānāma, người cư sĩ đầy đủ sự buông xả.”
“Bạch ngài, đến mức nào thì một cư sĩ được coi là đầy đủ trí tuệ?” “Ở đây, này Mahānāma, người cư sĩ là người có trí tuệ về sự sinh và diệt của các pháp — trí tuệ của bậc Thánh, xuyên thấu, đưa đến sự dứt khổ hoàn toàn đúng đắn, đến mức ấy, này Mahānāma, người cư sĩ đầy đủ trí tuệ.” Thứ bảy.