Kinh Sợ Hãi Và Hận Thù Đã Lắng Yên (2)
Đây là bản ngắn của kinh trước, nhưng người nghe là các Tỷ-kheo: khi vị Thánh đệ tử đã lắng yên năm sợ hãi và hận thù, có đủ bốn phần của Dự lưu và thấu suốt lý Thánh bằng trí tuệ, vị ấy có thể tự tuyên bố mình là bậc Dự lưu, chắc chắn hướng đến giác ngộ. Toàn bộ phần triển khai được lược thuật theo kinh 55.28.
Điểm thực hànhHãy dùng lời tuyên bố của bậc Dự lưu làm thước đo tự kiểm: năm việc ác đã thật sự lắng yên chưa, bốn phần đã đủ chưa, duyên khởi đã thấy rõ chưa.
3. Phẩm Về Sarakāni Kinh Sợ Hãi Và Hận Thù Đã Lắng Yên (2) Câu chuyện này xảy ra ở thành Xá-vệ. “Này các Tỷ-kheo (vị tu sĩ khất thực), khi một vị Thánh đệ tử đã làm lắng yên năm nỗi sợ hãi và hận thù, có đủ bốn phần của Dự lưu, và đã thấy rõ, đã thấu suốt lý Thánh bằng trí tuệ, thì nếu muốn, vị ấy có thể tự tuyên bố về mình: ‘Địa ngục đã dứt với tôi; cõi súc sinh đã dứt; cõi ngạ quỷ đã dứt; các cõi khổ, đường dữ và chỗ sa đọa đều đã dứt. Tôi là bậc Dự lưu, không còn sa đọa, chắc chắn hướng đến giác ngộ trọn vẹn.’” Thứ chín.