Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tương Ưng Bộ › Kinh Sīsupacālā

Kinh Sīsupacālā

Sīsupacālāsutta · SN5.8 · 28 đoạn

Ác ma đến hỏi Tỷ-kheo-ni Sīsupacālā: nàng theo giáo thuyết của ai? Nàng đáp không theo giáo thuyết của ai cả. Hắn hỏi bằng kệ: vì ai nàng cạo đầu, mang dáng nữ Sa-môn mà không theo giáo thuyết nào — nàng tu cho ai vậy, kẻ ngu muội kia? Sīsupacālā đáp: các ngoại đạo tin vào tà kiến của họ, ta không thích pháp của họ vì họ không thông thạo Pháp; còn có Đức Phật sinh trong dòng họ Thích-ca — bậc không ai sánh bằng, chinh phục tất cả, đánh tan ma, không ai thắng nổi ở mọi nơi, giải thoát hoàn toàn, thấy khắp mọi điều. Thế Tôn là bậc Đạo sư của ta, ta yêu thích giáo pháp của Ngài. Ác ma biến mất.

Điểm thực hành

Không theo một giáo thuyết chỉ vì mọi người theo: Sīsupacālā phân biệt rõ giữa tà kiến của ngoại đạo và giáo pháp của bậc Đạo sư đã thấy khắp sự thật.

Phẩm Tỷ-kheo-ni Kinh Sīsupacālā Câu chuyện xảy ra ở Xá-vệ. Vào buổi sáng, Tỷ-kheo-ni (nữ tu sĩ khất thực) Sīsupacālā đắp y, cầm bình bát và y, đi vào Xá-vệ để khất thực. Khất thực ở Xá-vệ xong, sau bữa ăn, trên đường khất thực trở về, nàng đi đến rừng Andha để nghỉ ban ngày; đi sâu vào rừng Andha, nàng ngồi xuống dưới một gốc cây để nghỉ ban ngày. Bấy giờ Ác ma, kẻ xấu ác, đến chỗ Tỷ-kheo-ni Sīsupacālā và nói với nàng: “Này Tỷ-kheo-ni, nàng vui thích giáo thuyết của ai?” “Này hiền giả, ta không vui thích giáo thuyết của bất cứ ai.”

Vì ai Nàng trọc đầu,
Hiện tướng nữ Sa-môn?
Nàng không thích tà giáo,
Vậy nàng tu cho ai, Này kẻ Ngu muội kia?
Những kẻ tin tà kiến,
Thuộc ngoại đạo tà giáo.
Ta không thích pháp họ,
Ta không giỏi pháp họ!
Có dòng họ Thích-ca.
Ðản sanh Phật vô tỷ,
Ngài chinh phục tất cả, Ngài đại phá chúng ma,
Tại mọi chỗ, mọi nơi, Không ai chiến thắng Ngài.
Ngài giải thoát hoàn toàn, Không bị gì triền phược.
Bậc Pháp nhãn thấy khắp;
Tất cả nghiệp đoạn diệt,
Giải thoát, diệt sanh y.
Thế Tôn, Ðạo Sư ta,
Ta thích giáo pháp Ngài.

Nghĩa là

Vì ai mà nàng cạo đầu? Nàng mang dáng một nữ Sa-môn, nhưng nàng không vui thích giáo thuyết nào cả. Vậy sao nàng sống lang thang như người mất trí thế, kẻ ngu muội kia? Những người theo các giáo thuyết bên ngoài tin chắc vào các quan điểm của họ. Ta không vui thích pháp của họ, vì họ không thông thạo về Pháp. Nhưng có vị sinh ra trong dòng họ Thích-ca, Đức Phật không ai sánh bằng, bậc chinh phục tất cả, đánh tan được Ác ma, ở mọi nơi đều không ai thắng nổi. Ngài hoàn toàn giải thoát, không vướng mắc ở mọi nơi, bậc có con mắt thấy khắp mọi điều. Ngài đã đạt đến sự chấm dứt mọi nghiệp, giải thoát khi những thứ níu giữ tái sinh đã diệt hết. Đức Thế Tôn ấy là bậc Đạo sư của ta, và ta vui thích giáo pháp của Ngài.

Ác ma biết rằng: “Tỷ-kheo-ni Sīsupacālā đã biết ta”, nên buồn bã, thất vọng, và biến mất ngay tại chỗ ấy.