Mānadinna
Người tại gia Mānadinna cũng bệnh nặng; Ananda giảng Bốn Niệm Xứ và ông cho biết nhờ tâm đứng vững trong bốn nền tảng, các cảm thọ đau đớn không xâm chiếm được tâm ông, như nhà có cột tốt thì gió không lay nổi.
Điểm thực hànhLuyện tâm đứng vững trong quán niệm lúc khỏe, để khi đau ốm tâm vẫn có cột trụ không lay.
3. Phẩm Giới Và Sự Tồn Tại Lâu Dài Mānadinna Cùng một bối cảnh như kinh trước. Lúc ấy, gia chủ Mānadinna bị bệnh, đau đớn, bệnh rất nặng. Bấy giờ, gia chủ Mānadinna gọi một người đàn ông và bảo: “Này bạn, hãy đến chỗ Tôn giả Ānanda. Đến nơi, nhân danh ta, hãy cúi đầu đảnh lễ dưới chân Tôn giả Ānanda và thưa: ‘Bạch Tôn giả, gia chủ Mānadinna bị bệnh, đau đớn, bệnh rất nặng. Gia chủ cúi đầu đảnh lễ dưới chân Tôn giả. Bạch Tôn giả, xin Tôn giả Ānanda vì lòng thương cảm mà đến thăm gia chủ Mānadinna tại nhà của ông ấy.’” Người đàn ông đáp: “Thưa vâng, ông chủ.” Người ấy đến chỗ Tôn giả Ānanda, đảnh lễ ngài, ngồi xuống một bên và thưa lại đúng như vậy. Tôn giả Ānanda im lặng nhận lời. Sáng hôm sau, Tôn giả Ānanda mặc y, cầm bát và y, đến nhà của gia chủ Mānadinna, ngồi xuống chỗ ngồi đã trải sẵn và nói với ông ấy: “Này gia chủ, mong ông vẫn kham được, mong ông vẫn ổn. Mong cơn đau của ông đang giảm dần, không tăng lên; mong thấy rõ nó đang giảm, không phải đang tăng.”
Mānadinna đáp: “Bạch Tôn giả, con không kham được, con không ổn. Cơn đau của con khủng khiếp và đang tăng lên, không giảm xuống; thấy rõ nó đang tăng, không phải đang giảm. Bạch Tôn giả, khi con đang chịu những cảm thọ đau đớn như vậy, con vẫn sống quán thân nơi thân, tinh cần, tỉnh giác, có chánh niệm, đã gạt bỏ tham muốn và sầu muộn đối với đời; con sống quán thọ nơi các cảm thọ, tinh cần, tỉnh giác, có chánh niệm, đã gạt bỏ tham muốn và sầu muộn đối với đời; con sống quán tâm nơi tâm, tinh cần, tỉnh giác, có chánh niệm, đã gạt bỏ tham muốn và sầu muộn đối với đời; con sống quán Pháp nơi các Pháp, tinh cần, tỉnh giác, có chánh niệm, đã gạt bỏ tham muốn và sầu muộn đối với đời.
Và bạch Tôn giả, trong năm sợi dây trói buộc thuộc phần dưới mà Đức Phật đã dạy, con không thấy sợi dây nào mà con chưa từ bỏ được.” Ānanda nói: “Ông thật may mắn, này gia chủ, thật vô cùng may mắn! Này gia chủ, ông đã tuyên bố quả vị không còn quay lại vòng sinh tử này nữa, quả Bất Lai.” Bài thứ 10. Phẩm Giới Và Sự Tồn Tại Lâu Dài, phẩm thứ ba, kết thúc tại đây.
Phần tóm tắt của phẩm:
Giới, Sự Tồn Tại Lâu Dài, Sự Suy Giảm, Bản Kinh Thuần Túy, Vị Bà-la-môn, Một Phần; Hoàn Toàn, Thế Giới, Sirivaḍḍha, và Mānadinna — mười kinh.