Người Phụ Nữ Đẹp Nhất Xứ
Đức Phật hỏi Ananda điều gì là đẹp nhất trên đời; Ngài tự trả lời: đẹp nhất là khi thân, lời nói và ý được điều phục, và điều ấy thành tựu nhờ tu tập Bốn Niệm Xứ — đẹp trong quá khứ, hiện tại và tương lai.
Điểm thực hànhVẻ đẹp đáng theo đuổi nhất không nằm ở ngoại hình mà ở thân, miệng, ý được luyện thuần — bắt đầu bằng quán niệm.
2. Phẩm Nālandā Người Phụ Nữ Đẹp Nhất Xứ Tôi nghe kể lại như vầy: Một lần, Đức Phật ở xứ của người Sumbha, gần thị trấn Sedaka của người Sumbha. Ở đó, Đức Phật gọi các Tỷ-kheo (vị tu sĩ khất thực): “Này các Tỷ-kheo!” Các Tỷ-kheo đáp: “Thưa vâng, bạch Thế Tôn.” Đức Phật nói như sau: “Ví như, này các Tỷ-kheo, khi nghe tin ‘Người phụ nữ đẹp nhất xứ! Người phụ nữ đẹp nhất xứ!’, một đám đông lớn sẽ tụ họp lại. Và người phụ nữ đẹp nhất xứ ấy sẽ múa và hát một cách vô cùng quyến rũ. Này các Tỷ-kheo, khi nghe tin ‘Người phụ nữ đẹp nhất xứ đang múa và hát!’, một đám đông còn lớn hơn nữa sẽ tụ họp lại. Bấy giờ, một người đi đến — người ấy muốn sống, không muốn chết, muốn hạnh phúc và ghét khổ đau.
Người ta nói với người ấy: ‘Này ông, đây là một bát dầu đầy đến miệng. Ông phải bưng nó đi giữa đám đông lớn này và người phụ nữ đẹp nhất xứ. Và một người cầm kiếm đã rút ra sẽ đi sát ngay sau lưng ông. Bất cứ chỗ nào ông làm đổ dù chỉ một giọt, người ấy sẽ chém đầu ông ngay tại chỗ.’ Này các Tỷ-kheo, các ông nghĩ sao? Người ấy có thể mất tập trung vào bát dầu ấy, và buông lung để tâm chạy ra bên ngoài không?” Các Tỷ-kheo đáp: “Thưa không, bạch Thế Tôn.” Đức Phật nói: “Này các Tỷ-kheo, Ta đưa ra ví dụ này để làm rõ một ý. Và ý của ví dụ là như vầy. Này các Tỷ-kheo, ‘một bát dầu đầy đến miệng’ là cách gọi khác của chánh niệm đối với thân. Vì vậy, này các Tỷ-kheo, các ông cần tu học như vầy:
‘Chúng ta sẽ tu tập chánh niệm đối với thân. Chúng ta sẽ thực hành nhiều lần, lấy nó làm phương tiện và nền tảng của mình, giữ gìn nó, củng cố nó và thực hiện nó một cách đúng đắn.’ Này các Tỷ-kheo, đó là cách các ông cần tu học.” Bài thứ 10. Phẩm Nālandā, phẩm thứ hai, kết thúc tại đây.
Phần tóm tắt của phẩm:
Bậc Đại Nhân và Nālandā, Cunda, Ukkacelā và Bāhiya; Uttiya, Bậc Thánh, Phạm Thiên, Sedaka và Người Phụ Nữ Đẹp Nhất Xứ.