Bệnh (3)
Lần này chính Đức Phật đang bệnh nặng, và Ngài bảo Tôn giả Mahācunda nói lên điều ông hiểu về bảy giác chi. Cunda trình bày bảy giác chi, Đức Phật tán đồng, và cơn bệnh của Ngài dứt hẳn.
Điểm thực hànhHôm nay hãy thử dạy lại cho một người khác một điều Pháp ngắn mình đã hiểu, vì nói ra rõ ràng cũng là một cách làm cho hiểu biết của mình vững thêm.
2. Phẩm Bệnh Bệnh (3) Một lần, Đức Phật ở tại thành Vương Xá, trong Rừng Trúc, nơi nuôi sóc. Lúc ấy, Đức Phật đang bị bệnh, đau đớn, bệnh nặng. Rồi Tôn giả Mahācunda đi đến chỗ Đức Phật; sau khi đến, ngài đảnh lễ Đức Phật rồi ngồi xuống một bên. Đức Phật nói với Tôn giả Mahācunda đang ngồi một bên: “Này Cunda, hãy nói lên điều ông hiểu về các giác chi.” “Bạch Thế Tôn, có bảy giác chi này do Đức Phật khéo giảng; khi được tu tập, được thực hành nhiều lần, chúng đưa đến thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn. Bảy giác chi nào? Niệm giác chi, bạch Thế Tôn, do Đức Phật khéo giảng; khi được tu tập, được thực hành nhiều lần, đưa đến thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn; Trạch pháp giác chi, bạch Thế Tôn, do Đức Phật khéo giảng; khi được tu tập, được thực hành nhiều lần, đưa đến thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn; Tinh tấn giác chi, bạch Thế Tôn, do Đức Phật khéo giảng; khi được tu tập, được thực hành nhiều lần, đưa đến thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn; Hỷ giác chi, bạch Thế Tôn, do Đức Phật khéo giảng; khi được tu tập, được thực hành nhiều lần, đưa đến thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn; Khinh an giác chi, bạch Thế Tôn, do Đức Phật khéo giảng; khi được tu tập, được thực hành nhiều lần, đưa đến thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn; Định giác chi, bạch Thế Tôn, do Đức Phật khéo giảng; khi được tu tập, được thực hành nhiều lần, đưa đến thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn; Xả giác chi, bạch Thế Tôn, do Đức Phật khéo giảng; khi được tu tập, được thực hành nhiều lần, đưa đến thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn.
Đó là bảy giác chi, bạch Thế Tôn, do Đức Phật khéo giảng; khi được tu tập, được thực hành nhiều lần, chúng đưa đến thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn.” “Đúng thật, này Cunda, đó là các giác chi; đúng thật, này Cunda, đó là các giác chi!” Tôn giả Cunda đã nói như vậy, và bậc Đạo Sư đã tán đồng. Và Đức Phật đã khỏi cơn bệnh ấy. Cơn bệnh của Đức Phật đã dứt hẳn như vậy. Bài thứ 6.