Kinh Một Vị Tỷ-kheo (1) — Đời Tu Là Con Đường Tám Ngành
Một vị Tỷ-kheo hỏi: đời sống tu hành là gì, cứu cánh của nó là gì. Đức Phật trả lời gọn: đời sống tu hành chính là Thánh đạo Tám ngành; cứu cánh của nó là sự dứt sạch của tham, sân và si.
Điểm thực hànhCon đường và đích đến không tách rời nhau: đi đúng con đường tám ngành này mỗi ngày, đích — sự dứt sạch tham, sân, si — tự đến gần.
Phẩm Vô Minh Kinh Một Vị Tỷ-kheo (1) Câu chuyện này xảy ra tại thành Xá-vệ. Rồi một vị Tỷ-kheo đến chỗ Đức Phật. Đến nơi, vị ấy đảnh lễ Đức Phật rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, vị Tỷ-kheo ấy bạch Đức Phật: “‘Đời sống tu hành, đời sống tu hành’ — bạch Ngài, người ta nói như vậy. “Bạch Ngài, đời sống tu hành là gì? Và cứu cánh của đời sống tu hành là gì?” Đức Phật đáp: “Này Tỷ-kheo, đời sống tu hành chính là Thánh đạo Tám ngành này, tức là — chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. “Này Tỷ-kheo, sự dứt sạch của tham, sự dứt sạch của sân, sự dứt sạch của si — “đây là cứu cánh của đời sống tu hành.”
Bài thứ 6.