Kinh Một Nửa Đời Tu — Bạn Tốt Là Toàn Bộ
Tôn giả Ānanda thưa rằng bạn tốt là một nửa đời tu. Đức Phật sửa lại: bạn tốt là toàn bộ đời tu — vì có bạn tốt thì người tu mới tu tập và làm sung mãn Thánh đạo Tám ngành; và chính nhờ nương Đức Phật như người bạn tốt mà chúng sinh thoát khỏi sinh, già, chết và sầu bi khổ ưu não.
Điểm thực hànhĐừng đánh giá thấp môi trường của mình: người mình gần gũi mỗi ngày quyết định con đường mình đi xa hơn ý chí của mình tưởng. Chọn bạn tốt — và làm bạn tốt cho người khác — là tu tập, không phải chuyện ngoài lề.
Phẩm Vô Minh Kinh Một Nửa Đời Tu Tôi nghe kể lại như vầy — một thuở, Đức Phật ở tại xứ của người Thích-ca, tại một thị trấn của người Thích-ca tên là Nagaraka. Rồi Tôn giả Ānanda đến chỗ Đức Phật. Đến nơi, Tôn giả đảnh lễ Đức Phật rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ānanda bạch Đức Phật: “Bạch Ngài, bạn tốt, người đồng hành tốt, người thân cận tốt — đó là một nửa của đời sống tu hành.” Đức Phật nói: “Đừng nói vậy, này Ānanda! Đừng nói vậy, này Ānanda! “Bạn tốt, người đồng hành tốt, người thân cận tốt — này Ānanda, đó là toàn bộ đời sống tu hành. “Này Ānanda, với vị Tỷ-kheo có bạn tốt, có người đồng hành tốt, có người thân cận tốt, điều có thể kỳ vọng là vị ấy sẽ tu tập Thánh đạo Tám ngành, sẽ làm cho Thánh đạo Tám ngành được sung mãn.
“Và này Ānanda, thế nào là vị Tỷ-kheo có bạn tốt, có người đồng hành tốt, có người thân cận tốt, tu tập Thánh đạo Tám ngành, làm cho Thánh đạo Tám ngành được sung mãn? “Ở đây, này Ānanda, vị Tỷ-kheo tu tập chánh kiến, nương vào sự xa lìa, nương vào sự hết tham luyến, nương vào sự diệt, hướng trọn về sự buông bỏ; “vị ấy tu tập chánh tư duy, nương vào sự xa lìa, nương vào sự hết tham luyến, nương vào sự diệt, hướng trọn về sự buông bỏ; “vị ấy tu tập chánh ngữ, nương vào sự xa lìa, nương vào sự hết tham luyến, nương vào sự diệt, hướng trọn về sự buông bỏ; “vị ấy tu tập chánh nghiệp, nương vào sự xa lìa, nương vào sự hết tham luyến, nương vào sự diệt, hướng trọn về sự buông bỏ; “vị ấy tu tập chánh mạng, nương vào sự xa lìa, nương vào sự hết tham luyến, nương vào sự diệt, hướng trọn về sự buông bỏ; “vị ấy tu tập chánh tinh tấn, nương vào sự xa lìa, nương vào sự hết tham luyến, nương vào sự diệt, hướng trọn về sự buông bỏ; “vị ấy tu tập chánh niệm, nương vào sự xa lìa, nương vào sự hết tham luyến, nương vào sự diệt, hướng trọn về sự buông bỏ; “vị ấy tu tập chánh định, nương vào sự xa lìa, nương vào sự hết tham luyến, nương vào sự diệt, hướng trọn về sự buông bỏ.
“Như vậy, này Ānanda, vị Tỷ-kheo có bạn tốt, có người đồng hành tốt, có người thân cận tốt, tu tập Thánh đạo Tám ngành, làm cho Thánh đạo Tám ngành được sung mãn. “Này Ānanda, theo cách này cũng cần hiểu rằng toàn bộ đời sống tu hành chính là bạn tốt, người đồng hành tốt, người thân cận tốt. “Vì nương vào Ta như một người bạn tốt, này Ānanda, các chúng sinh phải chịu sinh được thoát khỏi sinh; các chúng sinh phải chịu già được thoát khỏi già; các chúng sinh phải chịu chết được thoát khỏi chết; các chúng sinh phải chịu sầu, bi, khổ, ưu, não được thoát khỏi sầu, bi, khổ, ưu, não. “Theo cách này, này Ānanda, cần hiểu rằng toàn bộ đời sống tu hành chính là bạn tốt, người đồng hành tốt, người thân cận tốt.”
Bài thứ 2.