Kinh Vũ Sư Tālapuṭa
Ông trưởng đoàn vũ công Tālapuṭa hỏi Đức Phật về lời truyền rằng vũ công lấy thật giả lẫn lộn làm vui cho người xem thì chết đi sẽ sinh về cõi trời hay cười đùa. Đức Phật ba lần từ chối, rồi nói rõ: vũ công khơi thêm tham, sân, si trong lòng khán giả vốn đã bị ba độc trói buộc; tự mình buông lung lại khiến người khác buông lung thì sinh vào địa ngục tên là Cười, còn cái nhìn sai lệch kia chỉ đưa đến địa ngục hay loài súc sinh. Tālapuṭa bật khóc vì bị lừa dối bao năm, xin quy y, xuất gia và chứng quả A-la-hán.
Điểm thực hànhLàm vui cho người khác không tự nó là phước: nếu công việc của mình khơi thêm tham, sân, si và sự buông lung trong lòng người, quả của nó đi theo đúng hướng ấy. Trước khi tin một lời hứa về đời sau, hãy xét xem việc mình làm đang nuôi dưỡng điều gì trong tâm người.
Phẩm Các Thôn Trưởng Kinh Vũ Sư Tālapuṭa Tôi nghe kể lại như vầy: Một thuở, Đức Phật ở tại thành Vương Xá, trong vườn Trúc Lâm, nơi người ta cho sóc ăn. Khi ấy, ông trưởng đoàn vũ công Tālapuṭa đến chỗ Đức Phật. Đến nơi, ông đảnh lễ Đức Phật rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, ông Tālapuṭa thưa với Đức Phật: “Con nghe các thầy vũ công ngày xưa, những bậc thầy của thầy, nói rằng: “Người vũ công nào, giữa sân khấu hay nơi hội họp, lấy chuyện thật giả lẫn lộn làm vui, làm thích thú cho người xem, thì sau khi thân hoại, chết đi, sẽ được sinh về ở cùng các vị trời hay cười đùa.” “Về điều này, Đức Phật nói thế nào?” Đức Phật đáp: “Thôi đi, này trưởng đoàn. Hãy dừng lại ở đây. Đừng hỏi Ta chuyện đó.”
Lần thứ hai, ông trưởng đoàn vũ công Tālapuṭa lại thưa với Đức Phật: “Con nghe các thầy vũ công ngày xưa, những bậc thầy của thầy, nói rằng: “Người vũ công nào, giữa sân khấu hay nơi hội họp, lấy chuyện thật giả lẫn lộn làm vui, làm thích thú cho người xem, thì sau khi thân hoại, chết đi, sẽ được sinh về ở cùng các vị trời hay cười đùa.” “Về điều này, Đức Phật nói thế nào?” Đức Phật đáp: “Thôi đi, này trưởng đoàn. Hãy dừng lại ở đây. Đừng hỏi Ta chuyện đó.” Lần thứ ba, ông trưởng đoàn vũ công Tālapuṭa lại thưa với Đức Phật: “Con nghe các thầy vũ công ngày xưa, những bậc thầy của thầy, nói rằng: “Người vũ công nào, giữa sân khấu hay nơi hội họp, lấy chuyện thật giả lẫn lộn làm vui, làm thích thú cho người xem, thì sau khi thân hoại, chết đi, sẽ được sinh về ở cùng các vị trời hay cười đùa.”
“Về điều này, Đức Phật nói thế nào?” Đức Phật nói: “Rõ ràng là Ta đã không được ông nghe, này trưởng đoàn, khi Ta nói: “‘Thôi đi, này trưởng đoàn. Hãy dừng lại ở đây. “Đừng hỏi Ta chuyện đó.’” “Dù vậy, Ta cũng sẽ trả lời cho ông. “Trước hết, này trưởng đoàn, chúng sinh vẫn chưa rời bỏ được lòng tham, còn bị lòng tham trói buộc. “Giữa sân khấu hay nơi hội họp, người vũ công đem đến cho họ thêm nhiều thứ khơi gợi lòng tham, khiến tham càng tăng thêm. “Chúng sinh vẫn chưa rời bỏ được lòng sân, còn bị lòng sân trói buộc. “Giữa sân khấu hay nơi hội họp, người vũ công đem đến cho họ thêm nhiều thứ khơi gợi lòng sân, khiến sân càng tăng thêm. “Chúng sinh vẫn chưa rời bỏ được lòng si, còn bị lòng si trói buộc.
“Giữa sân khấu hay nơi hội họp, người vũ công đem đến cho họ thêm nhiều thứ khơi gợi lòng si, khiến si càng tăng thêm. “Thế là người vũ công ấy, tự mình say đắm, buông lung, lại làm cho người khác say đắm, buông lung theo; sau khi thân hoại, chết đi, người ấy bị sinh vào địa ngục tên là Pahāsa — Cười.” “Còn nếu người ấy giữ cái nhìn này: “‘Người vũ công nào, giữa sân khấu hay nơi hội họp, lấy chuyện thật giả lẫn lộn làm vui, làm thích thú cho người xem, thì sau khi thân hoại, chết đi, sẽ được sinh về ở cùng các vị trời hay cười đùa’ — thì đó là cái nhìn sai lệch của người ấy. “Ta nói rằng, này trưởng đoàn, một người mang cái nhìn sai lệch chỉ có một trong hai nơi đến:
“một là địa ngục, hai là loài súc sinh.” Nghe Đức Phật nói vậy, ông trưởng đoàn vũ công Tālapuṭa bật khóc, nước mắt tuôn rơi. Đức Phật nói: “Chính vì thế mà Ta đã không được ông nghe khi Ta nói: “‘Thôi đi, này trưởng đoàn. Hãy dừng lại ở đây. Đừng hỏi Ta chuyện đó.’” Ông Tālapuṭa thưa: “Con khóc không phải vì những điều Đức Phật vừa nói, thưa Ngài. “Mà vì bấy lâu nay con đã bị các thầy vũ công đời trước, những bậc thầy của thầy, lừa dối, gạt gẫm và dắt đi sai đường. Họ nói rằng: “‘Người vũ công nào, giữa sân khấu hay nơi hội họp, lấy chuyện thật giả lẫn lộn làm vui, làm thích thú cho người xem, thì sau khi thân hoại, chết đi, sẽ được sinh về ở cùng các vị trời hay cười đùa.’”
“Thật tuyệt vời, thưa Ngài! Thật tuyệt vời, thưa Ngài! “Như người dựng đứng lại cái đã bị lật úp, mở ra cái đã bị che kín, chỉ đường cho người lạc lối, hay cầm ngọn đèn dầu vào trong bóng tối để những ai có mắt đều thấy được hình sắc — cũng vậy, Đức Phật đã dùng nhiều cách để làm rõ Pháp. “Con xin quy y Đức Phật, quy y Pháp và quy y Tăng đoàn các Tỷ-kheo. “Xin Đức Phật cho con được xuất gia, được thọ giới lớn nơi Đức Phật.” Và ông trưởng đoàn vũ công Tālapuṭa được xuất gia, được thọ giới lớn nơi Đức Phật. Không bao lâu sau khi thọ giới lớn, tôn giả Tālapuṭa sống một mình, ở nơi yên tĩnh, không buông lung, nhiệt tâm và quyết chí; chẳng bao lâu, ngài tự mình thấu rõ và chứng đạt ngay trong đời này mục đích tối cao của đời sống phạm hạnh — cái đích mà con em các gia đình xứng đáng từ bỏ nhà cửa, sống không nhà để hướng đến. Ngài biết chắc: “Sinh tử đã dứt, đời sống phạm hạnh đã trọn, việc cần làm đã làm xong, sau đời này không còn đời nào khác nữa.”
Và tôn giả Tālapuṭa trở thành một trong các vị A-la-hán. Bài thứ 2.