Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tương Ưng Bộ › Kinh Phép Lạ Của Mahaka

Kinh Phép Lạ Của Mahaka

Mahakapāṭihāriyasutta · SN41.4 · 47 đoạn

Sau bữa thọ trai tại trại bò của Citta, giữa trưa nắng gay gắt, Tôn giả Mahaka — vị mới tu nhất trong chúng — dùng thần thông làm gió mát thổi, mây che và mưa rơi từng hạt cho các vị trưởng lão đỡ nóng. Về đến tịnh xá, theo lời xin của Citta, ngài còn làm lửa phun qua lỗ khóa đốt cháy bó cỏ mà không cháy chiếc áo ngoài. Citta hứa cúng dường tứ vật dụng, nhưng Mahaka lặng lẽ rời Macchikāsaṇḍa, không bao giờ trở lại.

Điểm thực hành

Phép lạ trong kinh này chỉ là phương tiện làm mát cho đoàn người sau bữa ăn: khi có khả năng gì hơn người, hãy dùng nó để giúp đỡ việc cụ thể trước mắt, rồi rút lui lặng lẽ, không chờ được tán tụng.

1. Phẩm Citta Kinh Phép Lạ Của Mahaka Một lần, nhiều vị Tỷ-kheo (vị tu sĩ khất thực) trưởng lão đang ở gần Macchikāsaṇḍa, trong rừng Ambāṭaka. Rồi cư sĩ Citta đi đến chỗ các vị trưởng lão ấy; sau khi đến, đảnh lễ các vị trưởng lão rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, cư sĩ Citta thưa với các vị trưởng lão: “Bạch chư Thượng tọa, mong các vị trưởng lão nhận lời mời dùng bữa của con vào ngày mai, tại trại bò của con.” Các vị trưởng lão im lặng nhận lời. Biết các vị trưởng lão đã nhận lời, cư sĩ Citta từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ các vị trưởng lão, đi vòng quanh các vị với phía phải hướng về các vị, rồi ra đi. Rồi khi đêm ấy đã qua, vào buổi sáng, các vị trưởng lão đắp y, cầm y bát, đi đến trại bò của cư sĩ Citta; sau khi đến, ngồi xuống chỗ đã dọn sẵn.

Rồi cư sĩ Citta tự tay dọn lên và làm thỏa mãn các vị trưởng lão với món cơm sữa ngon nấu bằng bơ. Khi các vị trưởng lão ăn xong và đã rời tay khỏi bát, các vị từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Cư sĩ Citta, sau khi nói: ‘Hãy phân phát phần thức ăn còn dư’, liền đi theo sau lưng các vị trưởng lão. Lúc bấy giờ, trời nóng gay gắt như sôi lên; và các vị trưởng lão ấy bước đi với thân hình như đang chảy ra, bởi các vị vừa dùng xong bữa ăn. Lúc bấy giờ, Tôn giả Mahaka là vị Tỷ-kheo mới tu nhất trong Tăng đoàn ấy. Rồi Tôn giả Mahaka thưa với Tôn giả Thera: “Thật lành thay, bạch Thượng tọa Thera, nếu có một luồng gió mát thổi, có một vòm mây che, và mưa rơi xuống từng hạt từng hạt.”

“Thật lành thay, này Hiền giả Mahaka, nếu có một luồng gió mát thổi, có một vòm mây che, và mưa rơi xuống từng hạt từng hạt.” Rồi Tôn giả Mahaka thực hành thần thông như vậy, khiến gió mát thổi, một vòm mây hình thành, và mưa rơi xuống từng hạt từng hạt. Rồi cư sĩ Citta tự nghĩ: ‘Vị Tỷ-kheo mới tu nhất trong Tăng đoàn này lại có oai lực thần thông như vậy!’ Khi đến ngôi vườn, Tôn giả Mahaka thưa với Tôn giả Thera: “Bạch Thượng tọa Thera, như vậy đã đủ chưa?” “Như vậy đã đủ rồi, này Hiền giả Mahaka. Ông đã làm đủ rồi, này Hiền giả Mahaka. Ông đã cúng dường đủ rồi, này Hiền giả Mahaka.” Rồi các vị trưởng lão đi về chỗ ở của mình. Tôn giả Mahaka cũng đi về chỗ ở của mình.

Rồi cư sĩ Citta đi đến chỗ Tôn giả Mahaka; sau khi đến, đảnh lễ Tôn giả Mahaka rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, cư sĩ Citta thưa với Tôn giả Mahaka: “Lành thay, bạch Thượng tọa, mong Tôn đức Mahaka cho con thấy một phép lạ thần thông thuộc pháp thượng nhân.” “Vậy, này Gia chủ, hãy trải chiếc áo ngoài của ông trong hành lang và rải lên đó một bó cỏ.” “Thưa vâng, bạch Thượng tọa.” Cư sĩ Citta vâng đáp Tôn giả Mahaka, cho trải chiếc áo ngoài trong hành lang và rải một bó cỏ lên. Rồi Tôn giả Mahaka vào trong tịnh xá, gài then cửa lại, và thực hành thần thông như vậy, khiến một ngọn lửa phun ra từ lỗ khóa và từ khe cửa, đốt cháy cỏ nhưng không đốt cháy chiếc áo ngoài.

Rồi cư sĩ Citta giũ chiếc áo ngoài, hoảng hốt, lông tóc dựng ngược, đứng qua một bên. Rồi Tôn giả Mahaka từ tịnh xá đi ra và nói với cư sĩ Citta: “Như vậy đã đủ chưa, này Gia chủ?” “Như vậy đã đủ rồi, bạch Thượng tọa Mahaka. Ngài đã làm đủ rồi, bạch Thượng tọa Mahaka. Ngài đã cúng dường đủ rồi, bạch Thượng tọa Mahaka. Mong Tôn đức Mahaka an vui ở tại Macchikāsaṇḍa. Rừng Ambāṭaka thật dễ chịu! Con sẽ cố gắng cúng dường cho Tôn đức Mahaka các vật dụng: y, đồ ăn khất thực, chỗ ở và thuốc men chữa bệnh.” “Thật là lời nói chí thiện, này Gia chủ.” Rồi Tôn giả Mahaka dọn dẹp chỗ ở, cầm y bát, rời khỏi Macchikāsaṇḍa. Và một khi đã rời khỏi Macchikāsaṇḍa như vậy, ngài ra đi hẳn, không bao giờ quay trở lại nữa.

Thứ tư.