Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tương Ưng Bộ › Kinh Bẫy Sập (Phần 2)

Kinh Bẫy Sập (Phần 2)

Dutiyamārapāsasutta · SN4.5 · 26 đoạn

Tại Vườn Nai, Đức Phật tuyên bố Ngài và các Tỷ-kheo đều đã thoát khỏi mọi bẫy sập cõi trời và cõi người, rồi sai các vị lên đường đi khắp nơi vì lợi ích của số đông, giảng Pháp tốt đẹp từ đầu đến cuối, còn Ngài sẽ đến thị trấn Senā ở Uruvelā. Ác ma đến nói kệ rằng Ngài vẫn bị trói chặt; Đức Phật đáp Ta đã thoát khỏi mọi bẫy sập và dây trói lớn — ông đã thua.

Điểm thực hành

Khi học được điều gì làm mình nhẹ nhõm và sáng rõ, hãy chia sẻ cho người khác bằng lời dễ hiểu — đó là cách Đức Phật sai các Tỷ-kheo lên đường.

Phẩm thứ nhất Kinh Bẫy Sập (Phần 2) Một lần, Đức Phật ở gần thành Ba-la-nại, tại Isipatana, trong Vườn Nai. Ở đó, Đức Phật gọi các Tỷ-kheo (vị tu sĩ khất thực): “Này các Tỷ-kheo!” “Thưa vâng, bạch Đức Phật.” Các vị Tỷ-kheo đáp lại Ngài. Đức Phật nói điều này: “Này các Tỷ-kheo, ta đã thoát khỏi mọi bẫy sập, cả của cõi trời lẫn của loài người. Các ông cũng đã thoát khỏi mọi bẫy sập, cả của cõi trời lẫn của loài người. Này các Tỷ-kheo, hãy lên đường đi khắp nơi, vì lợi ích và niềm vui của số đông, vì lòng thương tưởng cho đời, vì điều tốt, lợi ích và niềm vui cho chư thiên và loài người. Đừng để hai người cùng đi chung một con đường. Này các Tỷ-kheo, hãy giảng Pháp — tốt đẹp ở lúc đầu, tốt đẹp ở khoảng giữa, tốt đẹp ở đoạn cuối — đầy đủ ý nghĩa và rõ ràng từng lời; hãy truyền bá đời sống tu hành trọn vẹn, trong sạch.

Có những chúng sinh vốn ít bụi trong mắt; chỉ vì không được nghe Pháp mà họ đang dần sa sút. Sẽ có những người hiểu được Pháp! Ta cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ta sẽ đi đến thị trấn Senā ở Uruvelā để giảng Pháp.” Bấy giờ Ác ma, kẻ xấu ác, đến chỗ Đức Phật và nói với Ngài bằng bài kệ:

Ngài còn bị trói buộc, Trong bẫy sập của ma, Bởi những dây dục lạc,
Cả Thiên giới, Nhân giới.
Ngài đang bị cột chặt, Trong triền phược của ma,
Này vị Sa-môn kia, Ngài chưa thoát khỏi ta.
Ta đã được giải thoát, Khỏi bẫy sập của ma, Thoát khỏi dây dục lạc,
Cả Thiên giới, Nhân giới.
Ta đã được giải thoát, Khỏi triền phược của ma,
Này kẻ Tử ma kia, Ông đã bị bại trận.

Nghĩa là

Ngài còn bị trói trong mọi bẫy sập của ma, bằng những dây dục lạc, cả ở cõi trời lẫn cõi người. Ngài đang bị cột chặt trong dây trói lớn của ma. Này vị tu sĩ kia, Ngài không thoát khỏi ta đâu. Ta đã thoát khỏi mọi bẫy sập của ma, thoát khỏi dây dục lạc, cả ở cõi trời lẫn cõi người. Ta đã thoát khỏi dây trói lớn của ma. Này kẻ mang đến cái chết, ông đã thua rồi.

Bấy giờ Ác ma, kẻ xấu ác, biết rằng: “Đức Phật đã biết ta, bậc Thiện Thệ đã biết ta”, nên buồn bã, thất vọng, và biến mất ngay tại chỗ ấy.