Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tương Ưng Bộ › Kinh Đoàn Thực

Kinh Đoàn Thực

Piṇḍasutta · SN4.18 · 23 đoạn

Tại làng Bà-la-môn Pañcasālā ở Magadha, Ác ma nhập vào tâm các gia chủ khiến họ không cho Đức Phật đồ ăn khất thực; Ngài trở về với bình bát sạch trơn như lúc vào làng. Ác ma đến trêu chọc và hứa lần sau sẽ lo cho Ngài nhận được thức ăn. Đức Phật nói kệ: ma làm điều ác để hại Như Lai mà tưởng điều ác không có kết quả sao; chúng ta sống sung sướng vì không có gì để bám, lấy niềm hỷ làm thức ăn như chư thiên Quang Âm. Ác ma biến mất.

Điểm thực hành

Thiếu thốn bên ngoài không nhất thiết là khổ: người không bám vào vật chất vẫn có thể sống nhẹ nhàng nhờ niềm vui tu tập bên trong.

Phẩm thứ hai Kinh Đoàn Thực Một lần, Đức Phật ở tại xứ Magadha, ở làng Bà-la-môn tên là Pañcasālā. Lúc ấy, tại làng Bà-la-môn Pañcasālā, các thiếu nữ trong làng đang bận rộn với việc tiếp đãi khách khứa. Vào buổi sáng, Đức Phật đắp y, cầm bình bát và y, đi vào làng Bà-la-môn Pañcasālā để khất thực. Lúc ấy, các Bà-la-môn gia chủ ở Pañcasālā bị Ác ma, kẻ xấu ác, xâm nhập vào tâm trí, khiến họ nghĩ rằng: “Đừng để vị tu sĩ Gotama nhận được đồ ăn khất thực.” Rồi Đức Phật vào làng Bà-la-môn Pañcasālā khất thực với chiếc bình bát được rửa sạch như thế nào, thì cũng trở về với chiếc bình bát vẫn được rửa sạch như vậy. Bấy giờ Ác ma, kẻ xấu ác, đến chỗ Đức Phật và nói với Ngài:

“Này vị tu sĩ, Ngài có nhận được đồ ăn khất thực không?” “Này kẻ xấu ác, có phải chính ông đã lo liệu sao cho ta không nhận được đồ ăn khất thực không?” “Vậy thì, bạch Ngài, xin Đức Phật hãy vào làng Bà-la-môn Pañcasālā khất thực một lần thứ hai nữa. Tôi sẽ lo liệu sao cho Đức Phật nhận được đồ ăn khất thực.”

Ác ma làm điều ác,
Ðể tấn công Như Lai,
Này Ác ma, vì sao, Ông có thể nghĩ rằng, Ðiều ác Ông hại Ta,
Sẽ không có kết quả.
Chúng ta sống sung sướng,
Những người không có gì,
Lấy hỷ làm đồ ăn .
Như chư Thiên Quang Âm, Như chư Thiên Quang Âm, Có hào quang sáng chói,

Nghĩa là

Ác ma đã sinh ra điều ác khi tấn công Như Lai. Này kẻ xấu ác, ông có thể nghĩ rằng điều ác ông làm để hại Ta sẽ không trổ quả hay sao? Chúng ta sống thật sung sướng, những người không có gì để bám giữ. Chúng ta sẽ lấy niềm hỷ làm thức ăn, như chư thiên Quang Âm rực sáng.

Ác ma biết rằng: “Đức Phật đã biết ta, bậc Thiện Thệ đã biết ta”, nên buồn bã, thất vọng, và biến mất ngay tại chỗ ấy.