Kinh Hòn Đá
Đêm tối mưa lất phất trên núi Linh Thứu, Ác ma đến gần Đức Phật và xô những tảng đá lớn rơi xuống để làm Ngài sợ. Đức Phật nói kệ: dù ông có làm rung chuyển cả núi Linh Thứu, những bậc đã giải thoát đúng đắn, đã giác ngộ, cũng không hề rung động. Ác ma buồn bã biến mất.
Điểm thực hànhTâm đã yên vững thì tiếng động lớn bất ngờ chỉ là tiếng động: hít thở, nhận biết, và để nó qua đi thay vì giật mình chạy theo.
Phẩm thứ hai Kinh Hòn Đá Một lần, Đức Phật ở gần thành Vương Xá, trên núi Linh Thứu. Lúc ấy, Đức Phật đang ngồi ngoài trời trong đêm tối mịt, và mưa đang rơi lất phất từng hạt. Bấy giờ Ác ma, kẻ xấu ác, muốn làm Đức Phật sợ hãi, hoảng hốt, dựng tóc gáy, liền đến chỗ Ngài; đến nơi, ngay gần Đức Phật, hắn xô những tảng đá lớn cho rơi xuống. Đức Phật biết rõ: “Đây là Ác ma”, liền nói với hắn bằng bài kệ:
Toàn bộ núi Linh Thứu,
Cũng không làm rung động,
Bậc Giác Ngộ, Giải Thoát.
Nghĩa là
Dù ông có làm rung chuyển toàn bộ núi Linh Thứu này, thì những vị đã giải thoát đúng đắn, những bậc đã giác ngộ, cũng không hề rung động.
Ác ma biết rằng: “Đức Phật đã biết ta, bậc Thiện Thệ đã biết ta”, nên buồn bã, thất vọng, và biến mất ngay tại chỗ ấy.