Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tương Ưng Bộ › Kinh Cả Hai (1)

Kinh Cả Hai (1)

Paṭhamadvayasutta · SN35.92 · 15 đoạn

Đức Phật chỉ ra cặp đôi duy nhất làm nền cho mọi nhận thức: mắt với sắc, tai với tiếng, mũi với hương, lưỡi với vị, thân với xúc chạm, ý với pháp. Ai nói bác bỏ cặp đôi này để đưa ra một cặp đôi khác thì chỉ nói suông, bị hỏi sẽ không trả lời được, vì điều ấy vượt ngoài phạm vi kinh nghiệm của họ.

Điểm thực hành

Khi một kinh nghiệm khởi lên, hãy nhận ra nó luôn gồm một căn và một đối tượng đi đôi với nhau — thấy được cặp đôi ấy là bước đầu để không đồng hóa mình với bất cứ bên nào.

9. Phẩm Channa Kinh Cả Hai (1) “Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các ông về cặp đôi (hai pháp đi đôi với nhau). Hãy lắng nghe. Cặp đôi là gì? Đó là mắt và các sắc, tai và các tiếng, mũi và các hương, lưỡi và các vị, thân và các xúc chạm, ý và các pháp. Này các Tỷ-kheo, đó gọi là cặp đôi. Này các Tỷ-kheo, nếu có ai nói như sau: ‘Sau khi bác bỏ cặp đôi này, tôi sẽ chỉ ra một cặp đôi khác’ — thì lời người ấy chỉ là nói suông, không có căn cứ. Khi bị hỏi, người ấy không trả lời được, lại còn rơi vào khốn đốn. Vì sao vậy? Vì việc ấy vượt ngoài phạm vi của người ấy.” Bài thứ 9.