Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tương Ưng Bộ › Người Câu Cá

Người Câu Cá

Bāḷisikopamasutta · SN35.230 · 21 đoạn

Đức Phật dùng hình ảnh người câu cá: con cá ham mồi nuốt phải lưỡi câu thì gặp bất hạnh và bị người câu làm gì thì làm. Sáu lưỡi câu ở đời chính là các sắc, tiếng, hương, vị, xúc, pháp đáng thích và khơi dậy ham muốn; Tỷ-kheo nào vui thích, chào đón và bám giữ chúng là đã nuốt lưỡi câu của Ma vương, còn ai không vui thích với chúng thì đã bẻ gãy lưỡi câu.

Điểm thực hành

Khi một đối tượng đáng thích xuất hiện, hãy dừng ở mức ‘thấy’ — đừng thêm bước vui thích, chào đón và bám giữ; đó là ba nhịp nuốt lưỡi câu.

Phẩm Biển Người Câu Cá “Ví như, này các Tỷ-kheo (vị tu sĩ khất thực), một người câu cá quăng một lưỡi câu có mắc mồi xuống một hồ nước sâu. Một con cá nhìn thấy mồi sẽ nuốt lưỡi câu ấy. Như vậy, này các Tỷ-kheo, con cá đã nuốt lưỡi câu ấy gặp phải bất hạnh, gặp phải tai họa, và người câu cá muốn làm gì với nó cũng được. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có sáu lưỡi câu này ở trên đời, đem lại bất hạnh cho các sinh vật và tai hại cho các loài sống. Sáu lưỡi câu nào? Này các Tỷ-kheo, có những sắc do mắt nhận biết được, đáng thích, đáng yêu, dễ chịu, có hình dáng đáng mến, gắn với dục, khơi dậy ham muốn. Nếu một Tỷ-kheo vui thích với chúng, chào đón chúng và cứ bám giữ chúng, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy vị ấy được gọi là đã nuốt lưỡi câu của Ma vương; vị ấy gặp phải bất hạnh, gặp phải tai họa, và bị kẻ Ác muốn làm gì thì làm.

Này các Tỷ-kheo, có những vị do lưỡi nhận biết được, đáng thích, đáng yêu, dễ chịu, có hình dáng đáng mến, gắn với dục, khơi dậy ham muốn. Nếu một Tỷ-kheo vui thích với chúng, chào đón chúng và cứ bám giữ chúng, Tỷ-kheo ấy vị ấy được gọi là đã nuốt lưỡi câu của Ma vương; vị ấy gặp phải bất hạnh, gặp phải tai họa, và bị kẻ Ác muốn làm gì thì làm. Này các Tỷ-kheo, có những pháp do ý nhận biết được, đáng thích, đáng yêu, dễ chịu, có hình dáng đáng mến, gắn với dục, khơi dậy ham muốn. Nếu một Tỷ-kheo vui thích với chúng, chào đón chúng và cứ bám giữ chúng, Tỷ-kheo ấy vị ấy được gọi là đã nuốt lưỡi câu của Ma vương; vị ấy gặp phải bất hạnh, gặp phải tai họa, và bị kẻ Ác muốn làm gì thì làm.

Này các Tỷ-kheo, có những sắc do mắt nhận biết được, đáng thích, đáng yêu, dễ chịu, có hình dáng đáng mến, gắn với dục, khơi dậy ham muốn. Nếu một Tỷ-kheo không vui thích với chúng, không chào đón chúng và không bám giữ chúng, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy vị ấy được gọi là không nuốt lưỡi câu của Ma vương; vị ấy đã bẻ gãy lưỡi câu, đã phá nát lưỡi câu, không gặp phải bất hạnh, không gặp phải tai họa, và không bị kẻ Ác muốn làm gì thì làm. Này các Tỷ-kheo, có những vị do lưỡi nhận biết được, đáng thích, đáng yêu, dễ chịu, có hình dáng đáng mến, gắn với dục, khơi dậy ham muốn. Nếu một Tỷ-kheo không vui thích với chúng, không chào đón chúng và không bám giữ chúng, Tỷ-kheo ấy vị ấy được gọi là không nuốt lưỡi câu của Ma vương; vị ấy đã bẻ gãy lưỡi câu, đã phá nát lưỡi câu, không gặp phải bất hạnh, không gặp phải tai họa, và không bị kẻ Ác muốn làm gì thì làm.

Này các Tỷ-kheo, có những pháp do ý nhận biết được, đáng thích, đáng yêu, dễ chịu, có hình dáng đáng mến, gắn với dục, khơi dậy ham muốn. Nếu một Tỷ-kheo không vui thích với chúng, không chào đón chúng và không bám giữ chúng, Tỷ-kheo ấy vị ấy được gọi là không nuốt lưỡi câu của Ma vương; vị ấy đã bẻ gãy lưỡi câu, đã phá nát lưỡi câu, không gặp phải bất hạnh, không gặp phải tai họa, và không bị kẻ Ác muốn làm gì thì làm.” Bài thứ 3.