Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tương Ưng Bộ › Thân Kiến

Thân Kiến

Sakkāyadiṭṭhipahānasutta · SN35.166 · 13 đoạn

Một Tỷ-kheo hỏi: biết và thấy như thế nào thì thân kiến được dứt bỏ. Đức Phật trả lời: khi biết và thấy mắt, sắc, nhãn thức, nhãn xúc — và mọi cảm thọ cho đến cảm thọ do ý xúc sinh ra — đều là khổ, thì thân kiến được dứt bỏ.

Điểm thực hành

Khi đau đớn hay khó chịu trong thân, thay vì nghĩ ‘tôi khổ’, hãy tập thấy: đây là một cảm thọ là khổ đang có mặt — thân kiến sẽ mòn dần.

Phẩm Dứt Bỏ Vui Thích Thân Kiến Rồi một vị Tỷ-kheo (vị tu sĩ khất thực) đến chỗ Đức Phật, ngồi xuống một bên và thưa với Đức Phật: “Bạch Ngài, biết như thế nào, thấy như thế nào thì thân kiến (cái nhìn bám vào thân này là mình) được dứt bỏ?” “Này Tỷ-kheo, khi biết và thấy mắt là khổ, thân kiến được dứt bỏ. Khi biết và thấy các sắc là khổ, thân kiến được dứt bỏ. Khi biết và thấy nhãn thức là khổ, thân kiến được dứt bỏ. Khi biết và thấy nhãn xúc là khổ, thân kiến được dứt bỏ. Và khi biết và thấy bất cứ cảm thọ nào sinh ra do ý xúc làm điều kiện — vui, khổ hay không khổ không vui — là khổ, thân kiến được dứt bỏ. Như vậy, này Tỷ-kheo, là biết và thấy để thân kiến được dứt bỏ.”

Bài thứ 11.