Già và chết
Vua Pasenadi hỏi người đã sinh có ai thoát khỏi già và chết không. Đức Phật đáp: không ai thoát — vua chúa, Bà-la-môn, gia chủ giàu có bao nhiêu cũng vậy, ngay cả bậc A-la-hán thì thân này cũng phải tan rã. Chỉ có Pháp của người lành là không già.
Điểm thực hànhGiàu sang hay địa vị không mua được sự miễn trừ khỏi già và chết; hãy dùng thân này tu tập Pháp — thứ duy nhất không bị thời gian làm già đi.
Phẩm Triền Phược Kinh Già Và Chết Câu chuyện xảy ra ở thành Xá-vệ. Ngồi xuống một bên, vua Pasenadi xứ Kosala thưa với Đức Phật: “Bạch Thế Tôn, người đã sinh ra có được miễn trừ khỏi già và chết không?” Đức Phật đáp: “Thưa Đại vương, người đã sinh ra không được miễn trừ khỏi già và chết. Thưa Đại vương, ngay cả những vị Sát-đế-lỵ giàu có lớn — giàu sang, nhiều tiền của, nhiều tài sản, nhiều vàng bạc, nhiều vật dụng quý giá, nhiều tiền bạc và lúa gạo — khi đã sinh ra, họ cũng không được miễn trừ khỏi già và chết. Thưa Đại vương, ngay cả những vị Bà-la-môn giàu có lớn — giàu sang, nhiều tiền của, nhiều tài sản, nhiều vàng bạc, nhiều vật dụng quý giá, nhiều tiền bạc và lúa gạo — khi đã sinh ra, họ cũng không được miễn trừ khỏi già và chết.
Thưa Đại vương, ngay cả những gia chủ giàu có lớn — giàu sang, nhiều tiền của, nhiều tài sản, nhiều vàng bạc, nhiều vật dụng quý giá, nhiều tiền bạc và lúa gạo — khi đã sinh ra, họ cũng không được miễn trừ khỏi già và chết. Thưa Đại vương, ngay cả những vị Tỷ-kheo là bậc A-la-hán, đã dứt hết lậu hoặc, đã hoàn thành đời sống phạm hạnh, đã làm xong việc cần làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã đạt được mục đích cao nhất của mình, đã dứt hẳn sợi dây trói buộc vào tái sinh và đã được giải thoát đúng đắn nhờ trí tuệ — thân của các vị ấy cũng phải chịu sự tan rã và phải được đặt xuống.” Đức Phật đã nói như vậy. Nói xong, bậc Thiện Thệ lại nói thêm bài kệ:
Thân thể này cũng vậy, Rồi cũng phải già yếu.
Chỉ thiện pháp không già,
Bậc thiện nhân nói vậy.
Nghĩa là
Những cỗ xe lộng lẫy của nhà vua rồi cũng hư hoại, thân thể này cũng vậy, rồi cũng phải già đi. Chỉ có Pháp của người lành là không hề già đi — người lành nói cho người lành biết như vậy.