Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại

Người

Purisasutta · SN3.2 · 17 đoạn

Vua Pasenadi hỏi có bao nhiêu thứ sinh khởi trong tâm một người mang lại bất lợi và khổ đau. Đức Phật đáp: ba thứ — tham, sân và si. Chúng sinh ra từ chính người ấy rồi quay lại hại người ấy, như cây tre bị hủy bởi chính trái của mình.

Điểm thực hành

Kẻ thù gây khổ đau lớn nhất không ở bên ngoài mà ở trong tâm: hãy để ý ngay khi tham, sân hay si vừa sinh khởi trong mình.

Phẩm Triền Phược Kinh Người Câu chuyện xảy ra ở thành Xá-vệ. Bấy giờ vua Pasenadi (Ba-tư-nặc) xứ Kosala (Kiều-tát-la) đến chỗ Đức Phật. Đến nơi, vua cúi lạy Đức Phật rồi ngồi xuống một bên. Ngồi ở đó, vua Pasenadi xứ Kosala thưa với Đức Phật: “Bạch Thế Tôn, có bao nhiêu thứ sinh khởi bên trong một người, mang lại cho người ấy sự bất lợi, khổ đau và không yên ổn?” Đức Phật đáp: “Thưa Đại vương, có ba thứ sinh khởi bên trong một người, mang lại cho người ấy sự bất lợi, khổ đau và không yên ổn. Ba thứ nào? Thưa Đại vương, lòng tham là một thứ sinh khởi bên trong một người, mang lại cho người ấy sự bất lợi, khổ đau và không yên ổn. Thưa Đại vương, lòng sân hận là một thứ sinh khởi bên trong một người, mang lại cho người ấy sự bất lợi, khổ đau và không yên ổn.

Thưa Đại vương, sự mê mờ là một thứ sinh khởi bên trong một người, mang lại cho người ấy sự bất lợi, khổ đau và không yên ổn. Thưa Đại vương, ba thứ ấy sinh khởi bên trong một người, mang lại cho người ấy sự bất lợi, khổ đau và không yên ổn.” Đức Phật đã nói như vậy. Nói xong, bậc Thiện Thệ lại nói thêm bài kệ:

Tham, sân, si ba pháp,
Là ác tâm cho người,
Chúng di hại tự ngã, Chúng tác thành tự ngã,
Như vỏ và lõi cây, Tự tác thành trái cây.

Nghĩa là

Tham, sân và si — ba thứ ấy, sinh ra từ bên trong một người có tâm ác, chúng làm hại chính người ấy, vì chúng sinh ra từ chính người ấy, như cây tre bị hủy hoại bởi chính trái của mình.