Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tương Ưng Bộ › Kinh Những Pháp Cần Biết Rõ

Kinh Những Pháp Cần Biết Rõ

Pariññeyyasutta · SN23.4 · 20 đoạn

Đức Phật giảng cho Tôn giả Rādha ba điều: những pháp cần được biết rõ là năm uẩn; sự biết rõ là sự chấm dứt của tham, sân và si; và người đã biết rõ chính là bậc A-la-hán.

Điểm thực hành

Mỗi tối, tự hỏi: hôm nay tham, sân hay si đã chấm dứt được chút nào trong mình? Ghi lại một lần mình đã dừng được một phản ứng xấu — đó là mầm của sự biết rõ.

1. Phẩm Về Māra (phần đầu) Kinh Những Pháp Cần Biết Rõ Câu chuyện xảy ra tại thành Sāvatthī. Tôn giả Rādha đi đến chỗ Đức Phật; đến nơi, ngài đảnh lễ rồi ngồi xuống một bên. Khi Tôn giả Rādha đã ngồi xuống một bên, Đức Phật nói với ngài: “Này Rādha, Ta sẽ giảng cho ông về những pháp cần được biết rõ, về sự biết rõ, và về người đã biết rõ. Ông hãy nghe và khéo chú tâm, Ta sẽ nói.” “Thưa vâng, bạch Thế Tôn”, Tôn giả Rādha đáp lại Đức Phật. Đức Phật nói như sau: “Này Rādha, những pháp nào cần được biết rõ? Sắc là pháp cần được biết rõ; cảm thọ là pháp cần được biết rõ; tưởng là pháp cần được biết rõ; các hành là pháp cần được biết rõ; thức là pháp cần được biết rõ.

Này Rādha, những pháp ấy được gọi là những pháp cần được biết rõ. Và này Rādha, sự biết rõ là gì? Đó là sự chấm dứt của tham, sự chấm dứt của sân, sự chấm dứt của si — này Rādha, đó được gọi là sự biết rõ. Và này Rādha, người đã biết rõ là ai? Câu trả lời là: một bậc A-la-hán — tức vị Tôn giả mang tên như thế này, thuộc dòng họ như thế này — này Rādha, vị ấy được gọi là người đã biết rõ.” Bài thứ 4.