Kinh Sợi Dây Tái Sinh
Tôn giả Rādha hỏi sợi dây trói vào đời sống là gì và sự chấm dứt của nó là gì. Đức Phật chỉ rõ: mọi ham muốn, tham, vui thích, khát ái và sự bám giữ ăn sâu trong tâm đối với từng uẩn chính là sợi dây ấy; khi những thứ ấy chấm dứt thì sợi dây trói vào đời sống cũng chấm dứt.
Điểm thực hànhKhi thấy mình cứ quay lại mãi một thói quen hay một mối bận tâm, hãy gọi tên nó là ‘sợi dây’ và tìm bước nhỏ nhất để nới lỏng nó ngay hôm nay.
1. Phẩm Về Māra (phần đầu) Kinh Sợi Dây Tái Sinh Câu chuyện xảy ra tại thành Sāvatthī. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Rādha thưa với Đức Phật: “Bạch Thế Tôn, người ta vẫn nói ‘sự chấm dứt của sợi dây trói vào đời sống, sự chấm dứt của sợi dây trói vào đời sống’. Thưa Ngài, sợi dây trói vào đời sống là gì, và sự chấm dứt của sợi dây ấy là gì?” “Này Rādha, đối với sắc, mọi ham muốn, mọi tham, mọi vui thích, mọi khát ái, cùng mọi sự tìm đến bám giữ, mọi chỗ tâm bám trụ, mọi sự khăng khăng chấp chặt ăn sâu trong tâm — những thứ ấy được gọi là sợi dây trói vào đời sống. Khi những thứ ấy chấm dứt, đó là sự chấm dứt của sợi dây trói vào đời sống. Đối với cảm thọ, mọi ham muốn, mọi tham, mọi vui thích, mọi khát ái, cùng mọi sự tìm đến bám giữ, mọi chỗ tâm bám trụ, mọi sự khăng khăng chấp chặt ăn sâu trong tâm — những thứ ấy được gọi là sợi dây trói vào đời sống. Khi những thứ ấy chấm dứt, đó là sự chấm dứt của sợi dây trói vào đời sống.
Đối với tưởng, mọi ham muốn, mọi tham, mọi vui thích, mọi khát ái, cùng mọi sự tìm đến bám giữ, mọi chỗ tâm bám trụ, mọi sự khăng khăng chấp chặt ăn sâu trong tâm — những thứ ấy được gọi là sợi dây trói vào đời sống. Khi những thứ ấy chấm dứt, đó là sự chấm dứt của sợi dây trói vào đời sống. Đối với các hành, mọi ham muốn, mọi tham, mọi vui thích, mọi khát ái, cùng mọi sự tìm đến bám giữ, mọi chỗ tâm bám trụ, mọi sự khăng khăng chấp chặt ăn sâu trong tâm — những thứ ấy được gọi là sợi dây trói vào đời sống. Khi những thứ ấy chấm dứt, đó là sự chấm dứt của sợi dây trói vào đời sống. Đối với thức, mọi ham muốn, mọi tham, mọi vui thích, mọi khát ái, cùng mọi sự tìm đến bám giữ, mọi chỗ tâm bám trụ, mọi sự khăng khăng chấp chặt ăn sâu trong tâm — những thứ ấy được gọi là sợi dây trói vào đời sống.
Khi những thứ ấy chấm dứt, đó là sự chấm dứt của sợi dây trói vào đời sống.” Bài thứ 3.