Kinh Lửa Cháy
Một bài kinh rất ngắn: Đức Phật nói năm uẩn đang cháy. Vị đệ tử thánh nghe nhiều, thấy như vậy thì nhàm chán cả năm uẩn; nhờ nhàm chán mà tham đắm phai dần, được giải thoát và biết mình đã giải thoát.
Điểm thực hànhMỗi khi một cảm thọ hay một ý nghĩ bùng lên, hãy tự nhắc: nó đang cháy và sẽ tắt — đừng đổ thêm nhiên liệu bằng sự say đắm.
6. Phẩm Chấp Thủ Kinh Lửa Cháy Chuyện xảy ra ở Sāvatthi. Đức Phật nói: “Này các Tỷ-kheo (vị tu sĩ khất thực), sắc đang cháy; thọ đang cháy; tưởng đang cháy; các hành đang cháy; thức đang cháy. Thấy như vậy, này các Tỷ-kheo, vị đệ tử thánh đã nghe nhiều trở nên nhàm chán đối với sắc, nhàm chán đối với thọ, nhàm chán đối với tưởng, nhàm chán đối với các hành, nhàm chán đối với thức. Khi đã nhàm chán thì tham đắm phai dần; khi tham đắm phai dần thì được giải thoát. Khi đã giải thoát, vị ấy biết rằng mình đã giải thoát. Vị ấy hiểu rõ: ‘Đời sống tái sinh đã chấm dứt, đời sống trong sạch đã hoàn thành, việc cần làm đã làm xong, không còn trở lại trạng thái này nữa.’”
Thứ chín.