Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tương Ưng Bộ › Hỷ Được Đoạn Tận

Hỷ Được Đoạn Tận

Nandikkhayasutta · SN22.51 · 22 đoạn

Đức Phật dạy vị Tỷ-kheo thấy mỗi uẩn đúng là vô thường thì có cái thấy đúng đắn; thấy đúng đắn thì nhàm chán; nhàm chán vui thích và tham thì tâm được giải thoát trọn vẹn. Chuỗi này được lặp lại cho cả năm uẩn.

Điểm thực hành

Chuỗi thực hành gọn: thấy vô thường, nhàm chán, vui thích và tham tận, tâm giải thoát.

Phẩm Tự Mình Làm Hòn Đảo Hỷ Được Đoạn Tận Câu chuyện này xảy ra ở thành Sāvatthī. “Này các Tỷ-kheo (vị tu sĩ khất thực), khi một vị Tỷ-kheo thấy sắc đúng là vô thường, vị ấy có cái thấy đúng đắn. Khi thấy đúng đắn, vị ấy nhàm chán. Khi niềm vui thích dứt thì tham dứt; khi tham dứt thì niềm vui thích cũng dứt. Khi sự vui thích và tham chấm dứt, tâm được giải thoát và được gọi là đã giải thoát trọn vẹn. “Này các Tỷ-kheo, khi một vị Tỷ-kheo thấy thọ đúng là vô thường, vị ấy có cái thấy đúng đắn. Khi thấy đúng đắn, vị ấy nhàm chán. Khi niềm vui thích dứt thì tham dứt; khi tham dứt thì niềm vui thích cũng dứt. Khi sự vui thích và tham chấm dứt, tâm được giải thoát và được gọi là đã giải thoát trọn vẹn.

“Này các Tỷ-kheo, khi một vị Tỷ-kheo thấy tưởng đúng là vô thường, vị ấy có cái thấy đúng đắn. khi một vị Tỷ-kheo thấy các hành đúng là vô thường, vị ấy có cái thấy đúng đắn. Khi thấy đúng đắn, vị ấy nhàm chán. Khi niềm vui thích dứt thì tham dứt; khi tham dứt thì niềm vui thích cũng dứt. Khi sự vui thích và tham chấm dứt, tâm được giải thoát và được gọi là đã giải thoát trọn vẹn. “Này các Tỷ-kheo, khi một vị Tỷ-kheo thấy thức đúng là vô thường, vị ấy có cái thấy đúng đắn. Khi thấy đúng đắn, vị ấy nhàm chán. Khi niềm vui thích dứt thì tham dứt; khi tham dứt thì niềm vui thích cũng dứt. Khi sự vui thích và tham chấm dứt, tâm được giải thoát và được gọi là đã giải thoát trọn vẹn.

Thứ chín.