Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tương Ưng Bộ › Hàliddikàni

Hàliddikàni

Dutiyahāliddikānisutta · SN22.4 · 18 đoạn

Tôn giả Mahākaccāna giải thích câu nói của Đức Phật trong bài Các Câu Hỏi Của Sakka về những người được giải thoát nhờ khát ái chấm dứt. Tâm được gọi là giải thoát trọn vẹn khi mọi ham muốn, tham và chấp thủ đối với năm uẩn giới đã hết dần và được buông xả.

Điểm thực hành

Đo lường sự tu tập bằng mức tham đối với năm uẩn mà mình đã buông xả được.

Phẩm Nakulapitā Hàliddikàni Tôi nghe kể lại như vầy: Một lần, tôn giả Mahākaccāna sống ở xứ Avanti, gần Kuraraghara, trên núi Papāta. Rồi gia chủ Hāliddikāni đến chỗ tôn giả Mahākaccāna; đến nơi, ông cúi lạy tôn giả Mahākaccāna rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, gia chủ Hāliddikāni hỏi tôn giả Mahākaccāna, “Thưa Ngài, điều này đã được Đức Phật nói trong bài Các Câu Hỏi Của Sakka: “Những sa-môn và bà-la-môn nào được giải thoát nhờ khát ái đã chấm dứt, họ đã đạt đích cuối cùng, đạt chỗ an toàn tuyệt đối khỏi mọi gông cùm, đạt đời sống tu hành trọn vẹn nhất, đạt cứu cánh cuối cùng, và là bậc cao quý nhất trong chư thiên và loài người.” Ý nghĩa chi tiết của lời Đức Phật nói ngắn gọn ấy cần được hiểu như thế nào?”

“Này gia chủ, hãy xét đến mọi ham muốn, tham, vui thích và khát ái đối với sắc giới; mọi sự lôi cuốn, chấp thủ, sự bám chặt của tâm, sự cố chấp và các khuynh hướng ngầm. Nhờ những thứ ấy hết dần, nhạt đi, chấm dứt, được từ bỏ và buông xả, nên tâm được gọi là “đã giải thoát trọn vẹn”. Hãy xét đến mọi ham muốn, tham, vui thích và khát ái đối với thọ giới; mọi sự lôi cuốn, chấp thủ, sự bám chặt của tâm, sự cố chấp và các khuynh hướng ngầm. Nhờ những thứ ấy hết dần, nhạt đi, chấm dứt, được từ bỏ và buông xả, nên tâm được gọi là “đã giải thoát trọn vẹn”. tưởng giới. các hành giới. Hãy xét đến mọi ham muốn, tham, vui thích và khát ái đối với thức giới; mọi sự lôi cuốn, chấp thủ, sự bám chặt của tâm, sự cố chấp và các khuynh hướng ngầm. Nhờ những thứ ấy hết dần, nhạt đi, chấm dứt, được từ bỏ và buông xả, nên tâm được gọi là “đã giải thoát trọn vẹn”.

Này gia chủ, ý nghĩa chi tiết của điều Đức Phật đã nói ngắn gọn trong bài Các Câu Hỏi Của Sakka cần được hiểu như vậy đó: “Những sa-môn và bà-la-môn nào được giải thoát nhờ khát ái đã chấm dứt, họ đã đạt đích cuối cùng, đạt chỗ an toàn tuyệt đối khỏi mọi gông cùm, đạt đời sống tu hành trọn vẹn nhất, đạt cứu cánh cuối cùng, và là bậc cao quý nhất trong chư thiên và loài người.” Này gia chủ, ý nghĩa chi tiết của lời Đức Phật đã nói ngắn gọn cần được hiểu như vậy đó.” Thứ tư.