Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tương Ưng Bộ › Dục Tham

Dục Tham

Chandarāgasutta · SN22.25 · 15 đoạn

Đức Phật dạy cần buông bỏ ham muốn và tham đối với năm uẩn. Khi ham muốn và tham ấy được buông bỏ tận gốc, như gốc cây thốt nốt bị chặt, chúng sẽ không còn sinh khởi trong tương lai.

Điểm thực hành

Nhận diện ham muốn và tham đối với thân, cảm giác và suy nghĩ ngay khi chúng vừa sinh.

Phẩm Gánh Nặng Dục Tham Câu chuyện này xảy ra ở thành Sāvatthī. “Này các Tỷ-kheo (vị tu sĩ khất thực), hãy buông bỏ ham muốn và tham đối với sắc. Như vậy, sắc ấy sẽ được buông bỏ, bị cắt đứt tận gốc, trở thành như gốc cây thốt nốt bị chặt, bị xóa hẳn, và không còn sinh khởi trong tương lai nữa. Hãy buông bỏ ham muốn và tham đối với thọ. Như vậy, thọ ấy sẽ được buông bỏ, bị cắt đứt tận gốc, trở thành như gốc cây thốt nốt bị chặt, bị xóa hẳn, và không còn sinh khởi trong tương lai nữa. Hãy buông bỏ ham muốn và tham đối với tưởng. Như vậy, tưởng ấy sẽ được buông bỏ, bị cắt đứt tận gốc, trở thành như gốc cây thốt nốt bị chặt, bị xóa hẳn, và không còn sinh khởi trong tương lai nữa.

Hãy buông bỏ ham muốn và tham đối với các hành. Như vậy, các hành ấy sẽ được buông bỏ, bị cắt đứt tận gốc, trở thành như gốc cây thốt nốt bị chặt, bị xóa hẳn, và không còn sinh khởi trong tương lai nữa. Hãy buông bỏ ham muốn và tham đối với thức. Như vậy, thức ấy sẽ được buông bỏ, bị cắt đứt tận gốc, trở thành như gốc cây thốt nốt bị chặt, bị xóa hẳn, và không còn sinh khởi trong tương lai nữa.” Thứ tư.