Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tương Ưng Bộ › Thắng Tri

Thắng Tri

Abhijānasutta · SN22.24 · 15 đoạn

Đức Phật dạy nếu không biết rõ và hiểu trọn vẹn năm uẩn, không hết tham và không buông bỏ chúng, thì không thể chấm dứt khổ. Ngược lại, ai biết rõ, hiểu trọn vẹn, hết tham và buông bỏ năm uẩn thì có thể đoạn tận khổ.

Điểm thực hành

Đo khả năng hết khổ của mình bằng mức hiểu và mức buông đối với năm uẩn.

Phẩm Gánh Nặng Thắng Tri Câu chuyện này xảy ra ở thành Sāvatthī. “Này các Tỷ-kheo (vị tu sĩ khất thực), nếu không biết rõ và hiểu trọn vẹn sắc, không hết tham và không buông bỏ sắc, thì không thể chấm dứt khổ được; Nếu không biết rõ và hiểu trọn vẹn thọ, không hết tham và không buông bỏ thọ, thì không thể chấm dứt khổ được; Nếu không biết rõ và hiểu trọn vẹn tưởng, không hết tham và không buông bỏ tưởng, thì không thể chấm dứt khổ được; Nếu không biết rõ và hiểu trọn vẹn các hành, không hết tham và không buông bỏ các hành, thì không thể chấm dứt khổ được; Nếu không biết rõ và hiểu trọn vẹn thức, không hết tham và không buông bỏ thức, thì không thể chấm dứt khổ được.

Khi biết rõ và hiểu trọn vẹn sắc, hết tham và buông bỏ sắc, thì có thể chấm dứt khổ được; Khi biết rõ và hiểu trọn vẹn thọ, hết tham và buông bỏ thọ, thì có thể chấm dứt khổ được; Khi biết rõ và hiểu trọn vẹn tưởng, hết tham và buông bỏ tưởng, thì có thể chấm dứt khổ được; Khi biết rõ và hiểu trọn vẹn các hành, hết tham và buông bỏ các hành, thì có thể chấm dứt khổ được; Khi biết rõ và hiểu trọn vẹn thức, hết tham và buông bỏ thức, thì có thể chấm dứt khổ được.” Thứ ba.