Trang chủ ›
Tương Ưng Bộ › Liễu Tri (Parinna)
Liễu Tri (Parinna)
Pariññasutta · SN22.23 · 13 đoạn
Đức Phật dạy muốn chấm dứt khổ thì phải hiểu trọn vẹn năm uẩn: biết rõ, hiểu trọn vẹn, hết tham và buông bỏ từng uẩn. Ai chưa làm được những việc ấy đối với uẩn thì chưa thể đoạn tận khổ.
Điểm thực hànhVới mỗi uẩn, kiểm tra bốn việc: đã biết rõ chưa, đã hiểu trọn chưa, đã hết tham chưa, đã buông chưa.
Phẩm Gánh Nặng Liễu Tri (Parinna) Câu chuyện này xảy ra ở thành Sāvatthī. “Này các Tỷ-kheo (vị tu sĩ khất thực), Ta sẽ giảng cho các ông những pháp cần được hiểu trọn vẹn, và thế nào là hiểu trọn vẹn. Hãy lắng nghe. Và những pháp nào cần được hiểu trọn vẹn? Sắc, thọ, tưởng, các hành và thức. Đó được gọi là những pháp cần được hiểu trọn vẹn. Và thế nào là hiểu trọn vẹn? Sự chấm dứt của tham, của sân và của si. Đó được gọi là hiểu trọn vẹn.” Thứ hai.