Cái Gì Vô Ngã
Đức Phật dạy sắc là vô ngã, và cái vô ngã cần được thấy đúng như thật bằng trí tuệ đúng đắn; thọ, tưởng, các hành và thức cũng vậy. Thấy như vậy, vị đệ tử nhàm chán năm uẩn, hết tham và được giải thoát.
Điểm thực hànhThấy vô ngã trước, rồi các bước nhàm chán và buông bỏ sẽ tự theo sau.
Phẩm Vô Thường Cái Gì Vô Ngã Câu chuyện này xảy ra ở thành Sāvatthī. “Này các Tỷ-kheo (vị tu sĩ khất thực), sắc là vô ngã. Và cái gì là vô ngã thì cần được thấy đúng như thật, bằng hiểu biết đúng đắn, như vầy: “Cái này không phải của tôi, tôi không phải là cái này, cái này không phải là tự ngã của tôi.” Thọ là vô ngã. Tưởng là vô ngã. Các hành là vô ngã. Thức là vô ngã. Và cái gì là vô ngã thì cần được thấy đúng như thật, bằng hiểu biết đúng đắn, như vầy: “Cái này không phải của tôi, tôi không phải là cái này, cái này không phải là tự ngã của tôi.” Thấy như vậy, vị Thánh đệ tử có học trở nên nhàm chán đối với sắc, đối với thọ, đối với tưởng, đối với các hành và đối với thức. Khi đã nhàm chán, tham sẽ phai đi. Khi tham phai đi, vị ấy được giải thoát. Khi đã giải thoát, vị ấy biết mình đã giải thoát.
Vị ấy hiểu rõ: “Đời sống tu hành đã xong, việc tái sinh đã dứt, điều cần làm đã làm, không còn gì thêm cho trạng thái này nữa.”” Thứ sáu.