Dục Được Đoạn Trừ
Đức Phật dạy bỏ mọi ham muốn, tham, thích thú và khát ái đối với từng uẩn — sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Khi ham muốn đối với một uẩn được bỏ, uẩn ấy như cây bị cắt tận gốc, làm như gốc thốt nốt, không còn sinh ra nữa trong tương lai.
Điểm thực hànhHôm nay, chọn một uẩn dễ bám nhất — thường là một cảm thọ dễ chịu — và tập bỏ ham muốn với nó ngay khi nó vừa sinh.
11. Phẩm Các Biên Dục Được Đoạn Trừ Câu chuyện này xảy ra ở Sāvatthi. “Này các Tỷ-kheo (vị tu sĩ khất thực), Đối với sắc, có ham muốn nào, tham nào, thích thú nào, khát ái nào, hãy bỏ nó đi. Như vậy, sắc ấy sẽ được bỏ, cắt đứt tận gốc, làm như gốc cây thốt nốt bị chặt, bị xóa hẳn, không còn sinh ra nữa trong tương lai. Đối với thọ, có ham muốn nào, tham nào, thích thú nào, khát ái nào, hãy bỏ nó đi. Như vậy, thọ ấy sẽ được bỏ, cắt đứt tận gốc, làm như gốc cây thốt nốt bị chặt, bị xóa hẳn, không còn sinh ra nữa trong tương lai. Đối với tưởng, có ham muốn nào, tham nào, thích thú nào, khát ái nào, hãy bỏ nó đi. Như vậy, tưởng ấy sẽ được bỏ, cắt đứt tận gốc, làm như gốc cây thốt nốt bị chặt, bị xóa hẳn, không còn sinh ra nữa trong tương lai.
Đối với các hành, có ham muốn nào, tham nào, thích thú nào, khát ái nào, hãy bỏ nó đi. Như vậy, các hành ấy sẽ được bỏ, cắt đứt tận gốc, làm như gốc cây thốt nốt bị chặt, bị xóa hẳn, không còn sinh ra nữa trong tương lai. Đối với thức, có ham muốn nào, tham nào, thích thú nào, khát ái nào, hãy bỏ nó đi. Như vậy, thức ấy sẽ được bỏ, cắt đứt tận gốc, làm như gốc cây thốt nốt bị chặt, bị xóa hẳn, không còn sinh ra nữa trong tương lai.” Thứ chín.