Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tương Ưng Bộ › Kinh Tissa

Kinh Tissa

Tissasutta · SN21.9 · 18 đoạn

Tôn giả Tissa, em họ bên nội của Đức Phật, đến thăm Ngài với nước mắt chảy vì bị các Tỷ-kheo chê cười, mỉa mai khắp nơi. Đức Phật chỉ ra gốc: ông hay quở trách người khác mà không chịu được lời quở trách. Người xuất gia phải vừa biết góp ý vừa biết lắng nghe góp ý. Bài kệ khuyên đừng giận, vì đời tu là để dứt giận, kiêu mạn và khinh miệt.

Điểm thực hành

Trước khi góp ý với ai, hãy tự hỏi mình có sẵn sàng nghe chính lời góp ý ấy dành cho mình không.

Phẩm Tỷ-kheo Kinh Tissa Đức Phật đang ở Xá-vệ. Lúc bấy giờ, Tôn giả Tissa — em họ bên nội của Đức Phật — đến chỗ Đức Phật; đến nơi, đảnh lễ Đức Phật rồi ngồi xuống một bên với khổ đau, không hài lòng, nước mắt đầm đìa. Đức Phật nói với Tôn giả Tissa: “Tissa, vì sao ông ngồi một bên với khổ đau, không hài lòng, nước mắt đầm đìa như vậy?” “Bạch Thế Tôn, các Tỷ-kheo (vị tu sĩ khất thực) ở khắp nơi dùng những lời châm chọc làm tổn thương con bằng những mũi tên bằng miệng.” “Đúng vậy, Tissa, đó là điều sẽ xảy đến với ông, người quở trách người khác mà không sẵn sàng chịu lời quở trách; và này Tissa, điều ấy thật không xứng đáng cho ông, một người con của gia đình lương thiện đã xuất gia vì lòng tin, từ bỏ gia đình, sống đời không nhà.

Điều xứng đáng cho ông, này Tissa, một người con của gia đình lương thiện đã xuất gia vì lòng tin, từ bỏ gia đình, sống đời không nhà, là: ‘ông vừa quở trách người khác, vừa sẵn sàng chịu lời quở trách.’” Đức Phật nói như vậy. rồi bậc Thiện Thệ, bậc Thầy, nói tiếp:

Sao Ông lại phẫn nộ? Chớ có nên phẫn nộ,
Không phẫn nộ, Tissa, Thật tốt đẹp cho Ông.
Hãy nhiếp phục phẫn nộ, Kiêu mạn và xan tham,
Hỡi Tissa, hãy sống, Sống đời sống Phạm hạnh.

Nghĩa là

Sao ông lại nổi giận? Đừng nên nổi giận, không giận hờn, này Tissa, mới thật tốt cho ông. Hãy rèn luyện để dứt cơn giận, tính kiêu mạn và sự khinh người; này Tissa, hãy sống đời tu hành trong sạch.

Thứ chín.