Kinh Nanda
Tôn giả Nanda, em họ bên ngoại của Đức Phật, mặc y là ủi kỹ, kẻ mắt, cầm bát bóng loáng đến thăm Đức Phật. Đức Phật quở: người xuất gia vì lòng tin không nên như vậy; xứng đáng là sống trong rừng, đi khất thực, mặc y vá từ vải bỏ, không trông mong các thú vui giác quan. Bài kệ nói lên mong đợi ấy, và về sau Nanda quả thật sống đúng như vậy.
Điểm thực hànhBớt một món chăm chút vẻ ngoài mỗi ngày và thay bằng một thói quen sống đơn giản: ăn đơn giản, mặc đơn giản, ở đơn giản.
Phẩm Tỷ-kheo Kinh Nanda Đức Phật đang ở Xá-vệ. Lúc bấy giờ, Tôn giả Nanda — em họ bên ngoại của Đức Phật — mặc những chiếc y đã được là ủi kỹ, kẻ đường viền mắt, cầm một cái bát bóng loáng, đến chỗ Đức Phật; đến nơi, đảnh lễ Đức Phật rồi ngồi xuống một bên. Đức Phật nói với Tôn giả Nanda đang ngồi một bên: “Nanda, thật không xứng đáng cho ông, một người con của gia đình lương thiện đã xuất gia vì lòng tin, từ bỏ gia đình, sống đời không nhà, lại mặc những chiếc y đã là ủi kỹ, kẻ viền mắt và cầm cái bát bóng loáng. Này Nanda, điều xứng đáng cho ông, một người con của gia đình lương thiện đã xuất gia vì lòng tin, từ bỏ gia đình, sống đời không nhà, là sống trong rừng, đi khất thực, mặc y phấn tảo (y may từ vải người ta bỏ đi), sống không trông mong các dục (các thú vui của giác quan).”
Đức Phật nói như vậy. rồi bậc Thiện Thệ, bậc Thầy, nói tiếp:
Mặc áo phấn tảo y,
Sống với những đồ ăn, Biết là đã vứt bỏ,
Không mong chờ dục vọng.
Nghĩa là
Ta mong được thấy Nanda sống ở trong rừng, mặc y phấn tảo, y may từ vải bỏ đi, sống bằng thức ăn khất thực, thứ người ta vốn định bỏ đi, không còn trông mong các thú vui giác quan.
Về sau, Tôn giả Nanda sống trong rừng, đi khất thực, mặc y phấn tảo và sống không trông mong các dục. Thứ tám.