Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tương Ưng Bộ › Kinh Visākha

Kinh Visākha

Visākhasutta · SN21.7 · 24 đoạn

Tại Vệ-xá-ly, Tôn giả Visākha, con của Pañcāli, thuyết Pháp cho các Tỷ-kheo trong giảng đường bằng lời lẽ trau chuốt, rõ ràng. Đức Phật đến, hỏi ai vừa thuyết, rồi khen Visākha và nói bài kệ: người trí lẫn giữa kẻ ngu mà không nói thì không ai biết; hãy để vị ấy nói lên và làm sáng tỏ Pháp, vì lời khéo nói là lá cờ của các bậc hiền thánh.

Điểm thực hành

Khi có khả năng nói điều đúng và có ích, đừng im lặng vì ngại; lời nói khéo là cách Pháp được lan tỏa.

Phẩm Tỷ-kheo Kinh Visākha Tôi nghe kể lại như vầy: Một thời, Đức Phật ở Vệ-xá-ly, trong rừng Đại Lâm, tại giảng đường có mái nhọn. Lúc bấy giờ, Tôn giả Visākha, con của Pañcāli, đang thuyết Pháp cho các Tỷ-kheo (vị tu sĩ khất thực) trong giảng đường bằng những lời liên hệ đến Pháp, được nói hai lần, trau chuốt, rõ ràng, không rời mục đích. Vào buổi chiều, Đức Phật từ chỗ lui về yên tĩnh đứng dậy, đến giảng đường; đến nơi, Ngài ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Ngồi xuống, Đức Phật gọi các Tỷ-kheo: “Này các Tỷ-kheo, ai đã thuyết Pháp cho các Tỷ-kheo trong giảng đường bằng những lời liên hệ đến Pháp — chỉ rõ, khích lệ, làm phấn khởi, làm hoan hỷ — bằng lời lẽ trau chuốt, rõ ràng, làm sáng tỏ ý nghĩa, trọn vẹn, không rời mục đích?”

“Bạch Thế Tôn, Tôn giả Visākha, con của Pañcāli, đã thuyết Pháp cho các Tỷ-kheo trong giảng đường bằng những lời liên hệ đến Pháp — chỉ rõ, khích lệ, làm phấn khởi, làm hoan hỷ — bằng lời lẽ trau chuốt, rõ ràng, làm sáng tỏ ý nghĩa, trọn vẹn, không rời mục đích.” Khi ấy, Đức Phật gọi Tôn giả Visākha, con của Pañcāli: “Tốt lành thay, tốt lành thay, Visākha! Thật tốt lành khi ông thuyết Pháp cho các Tỷ-kheo bằng những lời liên hệ đến Pháp — chỉ rõ, khích lệ, làm phấn khởi, làm hoan hỷ — bằng lời lẽ trau chuốt, rõ ràng, làm sáng tỏ ý nghĩa, trọn vẹn, không rời mục đích.” Đức Phật nói như vậy. rồi bậc Thiện Thệ, bậc Thầy, nói tiếp:

Họ biết bậc Hiền triết, Khi vị này lẫn lộn,
Với các kẻ ngu si, Dầu vị này không nói.
Và họ biết vị ấy, Khi vị này nói lên,
Nói lên lời thuyết giảng, Liên hệ đến bất tử;
Hãy để vị ấy nói, Làm sáng chói Chánh pháp;
Hãy để vị nêu cao Lá cờ các bậc Thánh.
Lá cờ bậc Hiền Thánh, Là những lời khéo nói,
Lá cờ bậc Hiền Thánh, Chính là lời Chánh pháp.

Nghĩa là

Người ta nhận ra bậc hiền trí ngay cả khi vị ấy sống lẫn lộn giữa những kẻ ngu si, dù vị ấy không mở lời. Và người ta cũng nhận ra vị ấy khi vị ấy lên tiếng, thuyết giảng về điều không chết, về giải thoát. Hãy để vị ấy nói, làm sáng tỏ Chánh pháp; hãy để vị ấy nêu cao lá cờ của các bậc thánh. Lá cờ của các bậc thánh chính là lời nói khéo léo, chính là lời nói đúng Pháp.

Thứ bảy.