Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tương Ưng Bộ › Kinh Tân Tỷ-kheo

Kinh Tân Tỷ-kheo

Navasutta · SN21.4 · 28 đoạn

Một vị Tỷ-kheo mới tu, ăn xong về phòng ngồi yên lặng, không phụ giúp các Tỷ-kheo khi đến lúc may y. Các Tỷ-kheo bạch lên Đức Phật; vị ấy đáp mình đang làm việc của mình. Đức Phật, biết được tâm ý vị ấy, bảo đừng trách: vị ấy chứng được bốn tầng thiền một cách dễ dàng và đã đạt đích cuối cùng của đời tu ngay trong đời này. Bài kệ cuối kinh nói đích ấy không đạt được bằng sự buông thả hay ít nghị lực.

Điểm thực hành

Đừng vội đánh giá người trông có vẻ lười biếng bên ngoài; đồng thời tự hỏi công việc thầm lặng của mình có thật là tu tập hay chỉ là tránh việc.

Phẩm Tỷ-kheo Kinh Tân Tỷ-kheo Đức Phật đang ở Xá-vệ. Lúc bấy giờ, có một vị Tỷ-kheo mới tu, sau bữa ăn, từ chuyến khất thực trở về, đi vào phòng mình, sống thảnh thơi, yên lặng, thẫn thờ, và khi đến lúc may y, vị ấy không phụ giúp các Tỷ-kheo. Rồi một số Tỷ-kheo (vị tu sĩ khất thực) đến chỗ Đức Phật; đến nơi, đảnh lễ Đức Phật rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, các Tỷ-kheo ấy bạch Đức Phật: “Bạch Thế Tôn, ở đây có một vị Tỷ-kheo mới tu, sau bữa ăn, từ chuyến khất thực trở về, đi vào phòng mình, sống thảnh thơi, yên lặng, thẫn thờ, và khi đến lúc may y, vị ấy không phụ giúp các Tỷ-kheo.” Khi ấy, Đức Phật bảo một vị Tỷ-kheo: “Này Tỷ-kheo, ông hãy đi và nhân danh Ta gọi vị Tỷ-kheo ấy đến: ‘Này Hiền giả, bậc Thầy gọi ông.’”

“Thưa vâng, bạch Thế Tôn,” vị Tỷ-kheo ấy đáp Đức Phật, rồi đến chỗ vị Tỷ-kheo kia; đến nơi, ngài nói với vị Tỷ-kheo ấy: “Này Hiền giả, bậc Thầy gọi ông.” “Thưa vâng, Hiền giả,” vị Tỷ-kheo ấy đáp vị Tỷ-kheo kia, rồi đến chỗ Đức Phật; đến nơi, đảnh lễ Đức Phật rồi ngồi xuống một bên. Đức Phật nói với vị Tỷ-kheo đang ngồi một bên: “Này Tỷ-kheo, có đúng thật là sau bữa ăn, từ chuyến khất thực trở về, ông đi vào phòng mình, sống thảnh thơi, yên lặng, thẫn thờ, và khi đến lúc may y, ông không phụ giúp các Tỷ-kheo không?” “Bạch Thế Tôn, con cũng đang làm việc của con.” Rồi Đức Phật, dùng tâm mình biết được dòng suy nghĩ trong tâm của vị Tỷ-kheo ấy, liền gọi các Tỷ-kheo:

“Này các Tỷ-kheo, các ông đừng phàn nàn vị Tỷ-kheo này. Vị Tỷ-kheo ấy, này các Tỷ-kheo, chứng được bốn tầng thiền thuộc về tâm cao hơn, là sự an trú hạnh phúc ngay trong đời này, khi nào muốn cũng được, không khó khăn, không nhọc nhằn; và vị ấy đã tự mình biết rõ, chứng ngộ và an trú cái đích cao nhất của đời tu ngay trong đời này — điều mà vì nó, những người con gia đình lương thiện đã đúng đắn từ bỏ gia đình, sống đời không nhà.” Đức Phật nói như vậy. rồi bậc Thiện Thệ, bậc Thầy, nói tiếp:

Kẻ sống buông thả này,
Kẻ ít nghị lực này,
Không thể đạt Niết-bàn,
Giải thoát mọi khổ đau.
Vị Tỷ-kheo trẻ này,
Là một người tối thượng,
Thọ trì thân tối hậu.
Chiến thắng ma quân xong,

Nghĩa là

Thứ người sống lười biếng, buông xuôi này, người ít cố gắng này, không thể đạt tới sự giải thoát cuối cùng, sự thoát khỏi mọi trói buộc và đau khổ. Vị tu sĩ trẻ này, là một trong những người cao quý nhất, đang mang thân cuối cùng của đời luân hồi. sau khi đã chiến thắng quân đội của Ma, kẻ cám dỗ.

Thứ tư.